Em thường xuyên đọc những chia sẻ, tâm sự trên này nhưng đây là lần đầu tiên em bày tỏ tâm sự của chính mình và cũng mong nhận được những lời khuyên tư vấn chân thành của anh chị đi trước.
Em năm nay đang là sv năm cuối đại học, ngoại hình ổn chưa iu bao giờ vì thực sự chắc có lẽ cảm thấy chưa ai hợp và có hội bạn thân rất chi là vui vẻ nên nghĩ chưa vội iu. Rồi trong cũng trong đám bạn ấy có 1 cậu bạn bằng tuổi cũng gần nhà e nhưng hồi trước ít chơi, tụi e mới làm bạn lại từ hồi tháng 8 năm ngoái và nhanh chóng trở thành bạn thân lại. Cậu ấy vài lần nói tình cảm of mình nhưng e luôn bảo 2 đứa là bạn thân thôi mà. Bỗng hồi tối cậu ấy bảo với e chẳng lẽ trước giờ cậu chẳng có chút tình cảm nào với tớ sao, để tớ biết được mình ở vị trí nào trong trái tim cậu. Mình cũng chưa thể trả lời tuy mình cũng có tý tình cảm vs cậu ấy,vì thực sự rất phân vân. Nếu bây giờ cậu ấy cũng đi học như mình có lẽ mình đã nói ra dễ dàng nhưng mà cậu ấy nghỉ học từ lớp 11 sau đó đi bộ đội bây giờ chuẩn bị đi học đầu bếp. Nhưng mình nếu yêu thì chỉ muốn cậu ấy đi học lại, định là học 2 năm cấp 3 lại sau đó thi trung cấp công an. Mình từng gợi ý cậu ấy đi học lại nhưng cậu ấy bảo cậu ko nói lý do vì sao thì tớ chẳng có động lực đi học lại nhưng tớ cũng chưa dám nói lý do vì sao Vì nghĩ không biết nếu cậu ấy đồng ý đi học lại như thế thì quyết định của mình là chờ đợi như thế có đúng ko. Có nên như vậy hay không đây. Mọi người cho e lời khuyên nên làm như thế nào nhé. Thực sự e đang rất phân vân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1