Em đang tự đẩy mình đi xa anh, đối vs em anh hiền lành bao nhiêu, đàng hoàng tử tế bao nhiêu thì khi anh nói ra quá khứ của mình e thất vọng suy sụp bất nhiêu. Tụi e quen biết nhau cũng tầm 5 tháng, đi chơi tâm sự mọi thứ a đều kể e biết,a cưng chiều e giống cô e gái nhỏ, e cũng coi a như người a trai. E ít bạn khép kín và chỉ có a làm e trải lòng mình. Nhưng từ bao giờ cái tình cảm anh em đó nó lại biến thành cảm giác này, bất chợt e nhận ra em thích anh, thì cũng là lúc a nói cho e biết bí mật của mình , về gia đình, về ngày xưa a đã suy sup và sống buông thả ra sao. A đi bar, đi party vs bạn bè và trong những buổi party đó anh cũng đã trao đổi sđt vs một số cô gái thích a, những mối tình 1 đêm chóng vánh, a bảo a đã từng 5 lần như thế. E như rụng rời, a là như thế sao, e hỏi a, k yêu a vẫn lên giường đc ư? A chỉ Tl rằng vì sinh lí , vì lúc trc a có iu 1 ng 4 năm, 2 ng đã làm chuyện đó, a fa suốt gần 5 năm và a nghĩ lúc đó a chưa coa ng iu a k kiềm mình đc. E hỏi a đã từng chơi gái chưa? A bảo chưa từng a k muốn mang bệnh, vì lúc đó a quá suy sụp nên mới thế( chuyện gia đình a khá dài vì nó ma anh bị ảnh hưởng khá nhiều ạh) . Từ lúc nghe chuyện của a, e đã trách a rất nhiều nói rất nhiều thứ về a, rằng e ghê tởm a. E tắt đt nghĩ rằng sẽ k Lien lạc nữa( e k bk sao e lại nữa e đâu phải ng iu của a e co quyền gì mà làm thế). A xin lỗi e , a gọi hàng trăm cuộc cho e, a suy sụp... A làm e thấy động lòng. Tụi e lại trở lại, làm a e, a lại chở e đi chơi, lại lo lắng cho e, lại quỳ xuống cột dây giầy cho e và nói sao e vụng về thế, lại đội nón cho e, .... Và bảo rằng đừng sợ a nữa, a k bao giờ đụng tới e dù chỉ là 1 cái chạm tay đâu. E phải làm sao bây giờ hả mọi ng. Mọi thứ cứ đang lớn dần và e cảm nhận tc của a ấy cũng vậy. Nhưng thật sự quá khứ của a ấy làm e lo sợ, 1 ng đã từng sống buong thả như vậy, liệu có nên tin rằng chỉ là quá khứ và a ấy sẽ k bao giờ như thế nữa k???