Dự là tháng 1 này em sẽ lên xe bông . Đi qua chùa coi ngày tháng thì không vấn đề gì . E là phật tử của chùa nên qua chùa coi sư phụ của em luôn .
Nhưng hôm nay mẹ em có đi coi tử vi cho em . Mẹ nói bên chùa sư phụ chỉ nói theo sách còn tử vi thì đúng hơn . Về người ta nói em mọi thứ đều tốt . Duy chỉ có việc không nên lấy chồng năm nay mà nên để qua năm sau . Nếu lấy năm nay thì chồng sẽ gặp tai nạn , gia đình chồng thì bị cái này cái nọ :( . Thà không biết thì thôi , chứ biết rồi cũng hoang mang lắm . Sợ nếu đúng là em hối hận cả đời .
Không phải em không muốn dời đám cưới . Do đã lên lịch hết rồi . Mà nếu để qua năm thì coi ngày thì phải đợi cuối năm lận mà bà nội của chồng em thì đang yếu và tâm nguyện là muốn thấy cháu đi lấy vợ nên mới khó dời ngày cưới :(
Bây giờ em hoang mang quá . Không biết phải làm sao để trọn vẹn . Không biết có nên tin không ? Chị nào tư vấn giúp em với . hay có ai có chỗ xem bói ngày cưới hỏi nào mà đúng không tư vấn em để em đi xem lại lần nữa xem thế nào .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện tử vi sao chính xác đc đến mức độ đó, lol.. hỏi thử thầy xem,...
Lí do thì bạn đã đưa ra rồi đấy, trao đổi thẳng với bên nhà zai.
Vấn đề trao đổi không phải là...
Bói toán không phải thầy nào cũng nói chuẩn, kể cả trụ trì của chùa, kể cả các...