Chẳng hiểu sao mỗi lần thất tình, mình lại chỉ nghĩ đến chốn này. Từ post cuối của mình đã 3 năm rồi, chia tay, rồi lại yêu, rồi cũng lại chia tay.... Đã rất nhiều lúc mình suy nghĩ hay do bản thân không hợp với chuyện yêu đương? Mình đã có một khoảng thời gian độc thân dài 8 tháng sau khi chia tay mối tình thứ 3 trong đau khổ mọi ng ạ. 8 tháng ấy mình dành chăm sóc bản thân, yêu bản thân, yêu công việc, cố gắng và phấn đấu cho tương lai. Mình cũng cố gắng quên đi những chuyện buồn đau nữa.
Thế nhưng ở cái tuổi này (mình 27 rồi), bạn bè bắt đầu lũ lượt... chạy cưới. Nhận thiệp hồng mà mình cũng chạnh lòng lắm chứ. Đỉnh điểm là hồi cuối tháng 6, gặp lại đám bạn đại học, đứa nào đứa nấy cũng có đôi, có đồng chí đẻ đến vài lứa rồi, nhìn mình đi một mình chúng nó cứ lo lắng hỏi han các kiểu. Biết cũng là ý tốt thôi, nhưng mình thấy cứ bị thương hại kiểu gì và bắt đầu có chút khó chịu.
Nói chung sự sốt ruột và khó chịu ngày một tăng dần theo các áp lực khác. Mình cũng sốt sắng đi coi mặt, gặp gỡ nhiều bạn bè, tham gia nhiều hoạt động hơn. Làm bất cứ điều gì mình cũng đều hy vọng có cơ hội tìm được ng yêu, tự nhiên lúc đó mình thèm được yêu vô cùng :( Thế rồi sau bao lâu chả có tín hiệu gì khả quan, như kiểu theo tình tình chạy ý, thì mình có tình cờ tham gia một web hẹn hò. Mới đầu vào cũng chỉ là thử xem sao, vì thấy bây h app hẹn hò cũng phổ biến, bạn bè mình đầy rẫy trên Tinder với Badoo. Dùng đến 1 tuần cũng có nhiều người ngỏ ý muốn làm quen nhưng mình cũng thấy chán chán, và ko ưng nên bỏ đó. Bẵng đi đến tháng 7, anh gửi tin nhắn làm quen với mình. Lúc đó mình lại đang rảnh nên vào xem hồ sơ, thấy ổn ổn nên cũng nói chuyện lại. Lúc đấy chả hy vọng gì đâu, nghĩ là thêm bạn cho vui thôi, thế nhưng từ đó đều đều mỗi ngày vài chục tin nhắn, ko ngờ là nói chuyện cũng hợp các mẹ ạ. Anh làm kỹ sư CNTT cho một cty Nhật, cũng hay phải đi training ở bên đó nên ko onl thường xuyên, dần dà ngày nào ko thấy tin nhắn mình thấy thiếu thiếu :(
Tháng trước anh đi công tác cả tháng, bọn mình có Facetime vài lần. Bản thân mình thấy thực sự nhớ anh ý nhiều lắm lắm :( nhưng trong lòng cứ lo sợ tan vỡ dù chưa bắt đầu, mà chưa kể đây còn là kiểu "tình yêu ảo", con bạn thân mình thì cứ gạt đi bảo kể cả thấy mặt rồi cũng ko thể tin được.
Hôm qua anh báo là cuối tuần này sẽ bay về và muốn gặp mặt mình. Gặp lần đầu tiên luôn đó. Mình buồn lo và rối bời mọi người ạ. Liệu có nên tin vào tình cảm của mình ko? Trái tim mình thì cũng muốn thắp lên một hy vọng, mà lí trí thì cứ gạt đi vì sợ lại phải đau một lần nữa... Có ai đã quen nhau thành công qua mấy app hay web hẹn hò ko ạ? Gặp gỡ 1 ng sau 3 tháng nói chuyện online thì có vde gì k :( thật sự mình chưa có mối quan hệ nào như này. Cho mình chút lời khuyên với, tối mai mình sẽ trả lời lại anh là có đồng ý hay ko. :(