chúng tôi yêu nhau say đắm, có nhiều phút giây vui vẽ hanh phúc bên nhau, cô ấy có rất nhiều nhẫn bạch kim vì cô ấy nói cô ấy rất thích, và có 2 chiếc nhẫn rất hay đeo, ban đầu tôi cũng không để ý , nhưng vo tình khi ngồi bên nhau ngắm biển tôi vô tình cởi ra coi và thấy bên trong có ghi dòng chữ , khi đó tôi ngây thơ nói oh bên trong có ghi chữ nữa kìa , thật sự lúc đó cô ấy giật mình và nói ko hề biết bên trong có chữ, và chiếc nhân đó là do người bạn trai cô ấy tặng và có ghi chữ người đó và cô ấy, nhưng cô ấy nói cô ấy hoàn toàn ko biết bên trong có chữ, và đã chia tay với người cũ lâu rồi , giờ đây chỉ yêu mỗi tôi mà thôi.


tôi nói vậy thì đừng đeo chiếc nhân đó nữa nhưng cô ấy ko chịu, cô ấy nói thik chiếc nhẫn đó vì nó đẹp chứ ko nhớ đến người cũ nữa. chúng tôi đàm phán với nhau 1 hồi ko đạt kết quả theo ý tôi và quyết định cô ấy vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn đó.


điều tôi muốn hỏi ở đây, ở sâu thẳm trong tiềm thức rằng cô ấy thik chiếc nhẫn thật sự vì nó đẹp và hợp với cô ấy. hay là vì nó từng là tình yêu của cô ấy nên cô ấy muốn giữ.


thực sự tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cung yêu tôi không kém.


các bạn cho tôi lời khuyên với .... tôi bối rối quá