Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh cả vì ngày trước anh là bạn thân của Ex và ex cũ của anh cũng là bạn mình ( nhưng không thân) chắc hẳn chuyện cũ của mình anh là người hiểu hơn ai hết. Tưởng rằng vì hiểu nên anh sẽ không suy nghĩ gì cả, nhưng khi yêu rồi mình mới thấy, dù rất yêu nhau nhưng anh luôn dằn vặt chuyện cũ , chỉ cần nhắc tới chn gì có liên quan tới Ex thôi là xảy ra chuyện. Dù cố gắng không bao giờ nhắc tới Ex nữa nhưng đôi khi chỉ vô tình nhắc tới thì anh lại cho rằng mình không bao giờ quên đc người ta....Trong khi đó nếu nhăc tới Ex cũ của anh thì mình bình thường, đôi khi rất vui ve nữa là khác. Hơn thế nữa anh luôn muốn che dấu mối quan hệ của 2 đứa tới những người liên quan tới 2 Ex kia, nhiều khi gặp mặt tất cả nhưng dửng dưng coi như không có gì. Mình thấy mệt mỏi và muốn dừng lại quá dù biết rằng mình rất yêu anh.


Mọi người đã ai rơi vào trường hợp như mình chưa ạ, xin cho mình lời khuyên!