Có nên tiếp tục với người con gái đã lừa dối về chuyện trinh tiết
Tôi là một người có thể là đứng đắn, đàng hoàng, không gái gú, có lẽ chính vì thế mà tôi phải nhận thiệt thòi về chuyện tình cảm trai gái và giờ phải mắc vào hoàn cảnh như thế này. Tôi cũng yêu được thời gian gần một năm, nhưng giờ Tôi cũng không biết có nên tiếp tục nữa không? Tôi sinh năm 88, 28 tuổi cũng không còn là tuổi để ăn chơi nữa rồi. Tôi yêu lần này lần thứ 2, vì khi tôi yêu thì sẽ rất chung tình, đặt cả niềm tin vào người yêu. Mối tình thứ nhất mình bị người ta đá, Tôi đã rất đau khổ cuộc sống đi vào bế tắc không lối thoát một thời gian dài. Bây giờ là lần thứ 2, Tôi cũng rất yêu cô ấy và cũng tự hào hạnh phúc cứ nghĩ rằng Tôi là người may mắn nhất. Cô ấy cũng nói với tôi đã từng yêu trước đó 3 người rồi, và nhiều lần thử tôi hay dò hỏi về chuyện trinh tiết nhưng tôi vốn cũng là con người cũng ích kỷ và hơi cổ hủ một chút nên trả lời cũng không dứt khoát. Với những gì em ấy nói thì tôi cũng tin là sự thật rằng cô ấy là gái ngoan, nhưng mỗi lần tôi hỏi đến vấn đề tế nhị giữa cô ấy và bạn cũ thì cô ấy ấy gắt gỏng không tò mò có yêu thì yêu không yêu thì thôi. Vì tôi yêu cô ấy nhiều nên đành nhịn không chấp nữa sợ lại xảy ra to chuyện. Và giờ đây khi tình yêu đã chín muồi 2 phía đề cập đến hôn nhân, có vẻ hai bên hào hứng, nhưng dạo này tôi đang dần nhận ra những cách ứng xử nói chuyện trong quá khứ của cô ấy với mình cảm giác rất có gì đó đang giấu giếm, mờ ám, có những lúc cô ấy đi chơi với người khác, nhiều lúc tôi biết chắc đó là con trai, nhưng cô ấy bảo là bạn bè chỉ đi uông nước ăn ốc, rồi nhắc đến nhiều thì lại gắt gỏng, bây giờ mình nghĩ lại thằng con zai đấy cũng đâu đến nỗi rảnh để đi ăn ốc, uống nước với nhau nhiều thế,. Đến khi nói về chuyện trinh tiết thì tôi nói là chuyện đó có quan trọng với tôi nhưng nó chỉ là thước đo đánh giá của một người con gái, với thời buổi này thì việc này cũng là bình thường nhưng nếu có thì người con gái sẽ được đánh giá rất cao trong lòng người con trai, và tôi cũng nói chuyện đấy không phải là tât cả, nhưng quan trọng hơn hết là niềm tin yêu thương nhau thật lòng, không lừa dối nhau. Lúc đấy cô ấy mới nó là cô ấy nói dối thực ra là không còn, vì cố ấy sợ mình bỏ, mình thực sự không tin vào những lời nói đó, có lẽ chính cô ấy đang cảm thấy sự quan trọng của trinh tiết trong nhiều lần thất bại nên mới đi kiếm một thằng ngu để gắn kết cuộc đời,còn tôi thì giờ cũng không biết cô ta yêu tôi thật lòng không nữa. cô ta nói dối như vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng được nữa, tại sao không nói luôn từ trước? có lẽ cô ấy biết điểm yếu của tôi là dễ mềm long với ngườ yêu. tôi đã quá ngu khi tin lời nói một đứa yêu đến mấy thằng rồi mà vẫn nói còn trinh để tôi đề cao lên tận mây xanh, coi như là người còn gái quý giá mà mình may mắn có được. Chẳng lẽ vì tôi ngây thơ thật thà quá, nên mới để bị lừa nhục nhã như thế này. Tôi thực sự không còn tin gì vào cô ta nữa, biết đâu đấy cô ta ngủ đến chục thằng, phá thái đến mấy lần, rồi nói là không có, với tính cách như thế thì khó mà chấp nhận được. Chắc trên đời này chẳng có người đàn ông nào yêu tử tế như tôi đến 1 năm rồi mà vẫn chưa quan hệ. Vì cũng tôn trọng cả cô ta nữa, cô ta cũng nói như vậy. Phải chẳng cô ta đã nắm thóp của tôi rồi để làm như thế.cô ta nói là cô ta chỉ giấu mỗi chuyện này? Liệu tôi có nên tiếp tục tin những lời cô ta nói ? Biết đâu sau lung tôi cô ta lén nút thì sao, ai mà biết được chuyện đó, không phải tôi đa nghi, bởi vì tôi quá tin tương cô ta mà giờ như vậy nên cảm thấy mất hết niềm tin. Bản thân tôi nghĩ có khi dừng lại với người con gái như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1