chào mn,


e và ng đó quen nhau được 6 tháng r. tgian đầu thì a ấy chủ động liên lạc nhiều( nc mỗi đêm) nhưng gần đây thì chỉ là e gọi và nt trc( nếu k thì mấy ngày cũng k nc). a ấy quê miền tây, lên tp.hcm lập nghiệp 1m, siêng năng tháo vát nên e rất thương a . thậm chí e còn phụ thêm cả tiền sinh hoạt và đưa lun cả dt vì dt a bị hư màn hình, rất phiền trong việc làm ăn( a làm bên sales).


gần đây e phát hiện ra a ấy vs ng cũ vẫn còn liên lạc với nhau rất thường xuyên. khi e hỏi đến thì a cứ nói né sang chuyện khác hoặc nói là 2ng họ k có j hết, chỉ còn là bạn bè( nhưng bạn j mà ng con gái kia cứ alo quan tâm thăm hỏi cả ngày @@). e có đề nghị là a nói trực tiếp vs ng đó, hoặc là đừng ngeh máy thì a bảo e là bất lịch sự. thay sim thì k dc vì đây là sim làm ăn. và a có rất nhiều bạn bè, khách hàng nên thường xuyên ăn nhậu. nhiều bạn nhưng khi có chuyện j xảy ra như ốm đau hay k có xe, thiếu tiền,.. thì chỉ nhờ đến e.


a ấy ngoài 30t nên e cũng chủ động bàn về vấn đề cưới xin, kêu a về gặp gd e nhưng a k dám vì nhà e cũng khó. e đề nghị đưa e về gặp gd a thì a nói phải ở chơi cả tuần mới chịu đưa e về ( trong khi việc làm của e thì bỏ cho ai, nghỉ 1 tuần xog chắc bị đuổi lun).


h đây e hoang mang lắm, k biết thật sự ng đó có thật lòng với e k, hay chỉ là vui chơi qua đường nữa. mong mn cho e lời khuyên, dạo này e cứ hay suy nghĩ vấn đề này nên ăn ngủ cũng k yên, đêm nào cũng trằn trọc giật mình hết. hic hic