Em và anh ấy vừa mí quay lại sau những chuyện đã xảy ra. Anh ý là ng ns ctay và bảo là muốn tốt cho em đang giải thoát cho em. Em đồng ý ct vì cũng đã thấy t.c nhạt r, k còn đc anh qtam như trc đây nữa. Em vẫn vào facebook anh ấy và cũng thấy anh tâm sự vs bạn bè là k muốn em phải suy nghĩ giữa gđ và anh ý nên ct em. Em vẫn còn rất yêu anh ý nên đã chủ động nt và quay lại như bây giờ. Nhưng quả thực anh ý vẫn thế thậm chí còn vô tâm hơn. Em thực sự rất buồn ,em k pít có nên tiếp tục k?nhiều khi nghĩ lại thấy anh ý vẫn còn yêu mình nên lại tiếp tục. Mọi ng giúp em vs!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn nếu ko thì... bạn chắc cũng hiểu rồi