mọi người giải đáp giúp em với năm nay 21t từ trước tới giờ cũng có rất nhiều bạn gái chủ động làm quen với em nhưng em đều từ chối nhưng khi e cảm thấy thích 1 người chủ động là thì bản thân em luôn là người bị từ chối , gần đây e có thích 1 bạn nữ cùng lớp tụi em gặp nhau cũng mới chỉ được 1 tuần thôi nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên e đã thích bạn ấy r rôi ngày nào sau khi đi học về bạn ấy cũng chờ em về chung hay mấy lần đầu đi cafe bạn ấy đều kéo ghế ngồi kế bên e, e cứ tưởng bạn ấy cũng có tình cảm với mình và rất h.p nhưng sang tuần sau khi cả lớp hẹn đi chơi thì mọi chuyện lại quay ngược 180o khi bạn ấy như cố tình né tránh em hay làm mai cho e với 1 bạn cũng đi chơi chung khác, đi chung với ng khác. đem hôm đó em về hỏi lý do tại sao bạn ấy như đang né tránh em thì bạn ấy trả lời vì sợ hay đi chung với em bị mọi người chọc và khi em lấy hết can đảm tỏ tình với bạn ấy thì e bị từ chối với lý do bạn ấy nói bạn ấy vừa gặp chuyện ko vui trong t.c và sốc nên giờ ko biết phải làm như thế nào, bạn ấy cũg xin lỗi em vì bạn ấy vô tâm làm e buồn, và khi em nói e cũng ko từ bỏ cho dù phải đơn phương yêu bạn ấy thì bạn ấy trả lời em "Um. X ko noi trc đc điều gì, thoi gian sẽ nói lên điều mìh cần thay" nguyên văn câu nói này làm em thực sự khó hiểu v. cho e hỏi liệu em còn cơ hội theo đuổi bạn ấy không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1