Em năm 27 tuổi, đây là lần đầu tiên em yêu một cô gái. em với cô ấy làm cùng nhau ở cùng 1 cty. 1 năm đầu cũng chỉ là bb bt vì tính em cũng ít nói sống nội tâm, chỉ nc bình thường... thời gian sau do đặc thù cv nên em p làm tối nên 2 người thường làm cùng nhau, cũng hay nói chuyện với nhau nhiều nên em nảy sinh tình cảm với cô ấy.


Thực ra lúc đó cô ấy đã có người yêu 9 năm (từ thời c3) nhưng ng y của cô ấy thường xuyên đi làm xa, 1 năm có khi về 2 3 lần... em cũng hỏi và cô ấy cũng nói rõ mặc dù là ng yêu nhưng cô ấy chỉ coi như là bạn... nên em mới quyết định tán tỉnh cô ấy... vì em nghĩ cô ấy nói vậy là cho mình cơ hội rõ ràng... (ai hỏi cô ấy cũng nói có ng yêu rồi, em hay nc cùng nhiều nên cô ấy mới nói vs em)


Rồi em cũng rủ dc cô ấy đi cf, xem phim.. ăn uống... và cô ấy cũng đồng ý... 2 người cũng thường xuyên nt, nc thường xuyên hơn... hâu như tuần nào cũng 2 - 4 buổi đi chơi chung với nhau... đến tận bây giờ vẫn vậy...


Cô ấy cũng nhận ra tình cảm của em dành cho cô ấy, cũng nt rồi hẹn em gặp mặt trực tiếp nói rõ là chỉ coi em là anh em bt k hơn... sau mỗi lần như vậy em thực sự rất buồn và sốc... nhưng rồi em vẫn quyết định sẽ tiêp tục tán cô ấy... sau khoảng 1 tuần em chủ động nt làm lành thì bọn em lại đi chơi với nhau bình thường như trước... đi chơi vẫn ôm nhau, khoác vai trêu đùa... kb có phải do em ảo tưởng hay sao mà em cảm nhận chả khác gì một đôi yêu nhau cả. ai gặp mà thấy cũng nói như vậy... Thậm chí có lần ng yêu cô ấy về rồi giận dỗi nhau, cô ấy rủ em đi chơi và 2 đứa đi chơi đến 3h sáng mới về. @@


Sau 6 tháng đi chơi như vậy thì em ngỏ lời yêu cô ấy... và bị từ chối phũ phàng... lúc đó em nghĩ mình có thể quên được nhưng chắc e yêu cô ấy quá nhiều nên k thể bỏ được... sau hơn 1 tuần nt làm lành thì bọn em lại đi chơi với nhau bt như trước...


Được 2 tuần thì 1 đêm 2 đứa đi chơi 11h về, cô ấy bảo k muốn vào nhà r 2 đứa ngồi ôm nhau trên xe máy của em đến gần 1h sáng, em k kiềm chế dc cảm xúc nên đã hôn cô ấy... 3 lần. sau lần đó cô ấy giận e dữ lắm... e nt gần 2 tuần 2 đứa mới đi chơi lại vs nhau bt...


Được 2 tuần nữa thì e lưu tên db cô ấy là hãm (do e vừa yêu vừa giận nên đặt là vậy) cô ấy thấy e lưu tên db nv thì giận e lắm. chặn cả fb, zalo, sđt của em lại... e kb làm thế nào nên đành gửi mail xin lỗi, vài hôm sau thì e cài viber vào để chat xl cô ấy, (e nghĩ ra vi ở cty hay dùng viber để làm việc). hơn 1 tuần sau thì bọn em làm lành trở lại... 2 đứa lại đi chơi với nhau...


Đến tận bây giờ e theo đuổi được 9-10 tháng rồi nhưng mqh thực sự vẫn rất mập mờ... bị từ chỗi cũng đã 5 6 lần rồi... e kb p làm gì để có dc tc của cô ấy cả.. ai nhìn vào thì cũng nói là 1 đôi... đi chơi vẫn đi với nhau... kb p do e ảo tưởng hay ntn mà e nghĩ cô ấy cũng có tc vs em (vì 2 đứa vẫn đi chơi, vẫn thường nc, nt cho nhau... rồi e nói gi sai, e trêu 1 chút... k vừa lòng là lại giận dỗi e... e k hiêu nếu chỉ là bb bt thì có cần thiết p như vậy k?)


Hiện tại e đã chuyển cty dc 3 tháng rồi, cũng vì k muốn để mn ở cty cũ nói nhiều về mqh của e vs cô ấy vì e biết cô ấy k thích bị mn nói. Sang cty mới e cũng bận nhiều, r cũng nhận làm thêm nhiều việc... nên 2 đứa cũng ít nt nc với nhau hơn nhưng tuần vẫn đều đặn 2 3 buổi tối đi chơi với nhau...


em viết hơi dài van cũng hơi lủng củng, cũng muốn giãi bày nỗi lòng mấy tháng nay, mn thông cảm hộ!