Mình tham gia diễn đàn khá lâu nhưng chỉ đọc chứ ít khi viết, hôm nay mình có 1 chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người.


Cách đây 1 năm mình yêu 1 anh, cả 2 đều ko phải là mối tình đầu. Sau 2 tháng do có chút hiểu nhầm nên chúng mình chia tay. Tuy ko còn là người yêu nhưng 2 đứa vẫn qua lại giúp đỡ nhau khi cần, thậm chí những lúc buồn vẫn đến với nhau. Mình nhận thấy mình đã yêu anh thật lòng, nhưng về phía anh mình ko cảm thấy 1 sự chắc chắn, mặc dù anh luôn nói ko có ai ngoài mình. Ngoài chuyện tình cảm ra thì mình còn ko hài lòng 1 số chuyện trong cuộc sống của anh, đây cũng là lý do để mình ko thể nói với anh rằng mình muốn quay lại (chứ ko phải vì tự ái). Có những lúc mình cực kỳ thất vọng về anh và mình đã rời bỏ hẳn, ko muốn gặp gỡ dù chỉ là bạn bè. Nhưng rồi anh lại tìm đến và bọn mình lại bên nhau. Thời gian gần đây anh đã sống tốt hơn rất nhiều, mình rất vui và dành nhiều thời gian cho anh, thực lòng mình cũng hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn mặc dù hơi lăn tăn. Xét về mọi mặt thì mình có nhiều ưu điểm hơn, nhưng với mình thì tình cảm là quan trọng nhất. Mặc dù bây giờ mình ko còn yêu anh như ngày xưa, tình cảm mình dành cho anh phai nhạt cũng 1 phần do anh ko biết quý trọng và gìn giữ nó, nhưng dù sao thì anh cũng là người mà mình quý mến. Mình cũng cảm nhận tuy anh ko yêu mình nhiều nhưng có lẽ anh cũng ko yêu ai hơn mình. Cảm nhận này có vẻ hơi chủ quan vì công việc của mình khá bận nên đôi lúc mình ko gặp anh thường xuyên được.


Tình trạng này đã kéo dài, anh ko chủ động nói lời quay lại, đôi lúc mình nghĩ có thể anh mặc cảm vì ko bằng mình. 1 ngày anh phát hiện ra cô bạn gái cũ đã lấy chồng, thế là bỗng nhiên anh hăng hái nhiệt tình hẳn với mình, nhưng bề ngoài thì ko thể che dấu được nỗi buồn vì người yêu cũ đi lấy chồng. Tất nhiên mình cũng thông cảm con cá mất là con cá to, nhưng thế hóa ra anh chẳng coi mình là gì. Nói chung mình cũng chả phải đứa hiền lành, nếu anh coi mình là số 1 thì mình cũng hết lòng, nhưng chỉ cần anh đặt mình sang bên cạnh là mình cũng bất cần luôn.


Về phần mình thời gian này cũng có nhiều mối quan hệ, có những mối quan hệ có vẻ rất nghiêm túc và tất nhiên là ổn hơn anh. Chỉ có điều mình biết là mình ko yêu, chỉ quý mến thôi.


Mình lăn tăn quá, có nên dứt áo hẳn với 1 cái mối tình chả ra đâu vào đâu này ko? Dẫu biết vẫn lăn tăn là vẫn còn tình cảm, nhưng yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Dứt hẳn để bắt đầu 1 mối quan hệ mới nghiêm túc hơn, ổn hơn hay cứ đợi thêm 1 thời gian nữa?


Theo các bạn thì lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?


Sao nghĩ đến chuyện lấy chồng mình đã thấy mệt rồi, nhưng khổ nỗi ko có ai thì cũng buồn.