Mình đang có một vấn đề mà ko biết hỏi ai, biết ở đây có nhiều phụ nữ nên lên đây nhờ mọi người tư vấn giùm mình.


Mình và cô ấy yêu nhau đến bây giờ đã được 8 năm. Hiện tại cô ấy đã đi làm được 1 năm rồi. Trong thời gian đó cô ấy hay nhắn tin trò chuyện với 1 đồng nghiệp khác. Lúc đầu mình cũng không để ý vì nghĩ là nhắn tin công việc thôi. Nhưng dần dần thì càng ngày họ càng nt đến muộn và hầu như lúc nào rảnh là nt cho nhau. Mình và cô ấy ở chung như cứ đến tầm 11h là cô ấy nằm ra 1 góc rồi nt zalo với ng kia. Có hôm đến tận 1h sáng. Để mặc mình ngủ trc. Mình đã quyết định theo dõi dt của cô ấy. Tin nhắn zalo và tin nhắn sms, cuộc gọi mình đều nắm được. Kể cả vị trí luôn. Và mình biết đây cũng chính là sai lầm. Rồi mình phát hiện cô ấy đi chơi mua sắm với ng kia. Mình hỏi mãi cô ấy mới nhận rồi bảo xin lỗi. Rồi lại 1 lần ng kia đến tận phòng rủ cô ấy đi uống nước. Cô aya nghe đt rồi bảo là anh họ đến gặp. Rồi mình tra hỏi thì cô aya mới chịu nhận. Bảo là sợ mình suy nghĩ. mình biết cô ấy thích ng kia nên bảo thẳng là đừng có lằng nhằng. Cấm cái kiểu anh em kết nghĩa ( vì trước kia khi yêu mịnhf cô ấy cũng đã nhận a e kết nghĩa với 1 ng cùng lớp), cô ấy hứa sẽ ko bao giờ làm thế.


Nhưng đợt nghỉ 30.4 vừa rồi thì mình ko thể chấp nhận dc nữa. Cô ay đồng ý làm ng yêu ng kia 3 ngày. Trong thời gian đó họ nhắn cho nhau không biết bao nhiêu là tn. M đếm khoảng 1000 tin nhắn. Cô ấy còn bảo mình chỉ là thói quen chứ ko yêu. Mình thật sự rất đau lòng. Mình quyết định tra hỏi thì cô ấy nhạn ngay và bảo a biết gì thì nói đi để e ko nói dối nữa.( lần này ko dám cãi nữa vì những lần trước cố cãi ko dc) rồi mình bảo chia tay. Cô ấy bảo đồng ý vì muốn m tìm ng khác tốt hơn. Mình hỏi cô ấy tại sao e lại làm vậy. Cô ấy bảo em cũng ko biết tại sao nữa.


Nhưng hiện tại mình và cô ấy vẫn ở cùng nhau. Nếu cứ ở cùng thế này thì mình không thể quên dc cô ấy. Mình cũng ko biết có nên tiếp tục không nữa. Mình chỉ sợ sau này cô ấy vẫn vậy thì gia đinhg con cái sẽ rata khổ.


Mọi người tư vấn cho mình liệu có nên tiếp tục không?