Chuyện của em với bạn trai chẳng biết có đi đến đâu không các anh chị ạ. Tụi em quen nhau gần 2 năm, 2 nhà đều biết là 2 đứa đang quen. Nhà em mới đầu không thích lắm, nhưng mà không can thiệp gì nhiều. Nhà anh nghe đâu cũng không thích em. Nhưng anh đang cố gắng.


Tết về, tụi em cũng vẫn tới nhà nhau chơi, qua lại bình thường. Mặc dù không thích nhưng họ vẫn cư xử bình thường, em ít qua đó, chỉ qua lúc nào anh qua chở em tới thôi.


Và có chuyện lớn xảy ra cách đây chừng 1 tháng. Nhỏ Út nhà anh gọi về kể xấu em gì đó với mẹ và 2 bà chị ở nhà, mẹ anh nói anh sao đó, anh cũng la Út sao mà lại nói em vậy, em có làm gì đâu. Vì em rất ít lên phòng trọ của anh, anh ở chung với nó. Anh thường xuống chổ em hơn, tuần 1, 2 lần. Xong rồi 2 anh em có thêm 1 số mâu thuẫn nữa, nhỏ bỏ đi lên nhà anh khác ở luôn.


Từ đó, gia đình anh mới nói là tại vì em, nói anh sống tệ bạc với em út. Chỉ chăm chăm lo yêu đương mà không lo gia đình. Anh có nhiệm vụ là nuôi nó học ĐH, bây giờ nó mới học năm 2 thôi. Anh vẫn gửi tiền qua tk cho nó từ khi nó chuyển lên trên kai chứ kg phải bỏ mặc đâu ạ. Rồi quay qua nói em thế nọ thế kia (Nói gì em không biết vì anh giấu).


Em không biết mấy chuyện này, anh không kể em nghe. Với lại giai đoạn này em đang bù đầu chuẩn bị cái luận văn và xin việc (Em nghỉ việc chổ cũ 4t rồi), nên không để ý lắm. Hai đứa tự nhiên ít nói chuyện với nhau. Tự nhiên luôn, anh nt chia tay. Em đang sẵn mệt mỏi và áp lực, sau khi hỏi lí do này kia, cũng có níu kéo, nhưng thấy anh như vậy, em lơ luôn, không nói gì hết.


Vậy mà mới có 1 ngày, anh gọi, anh nt tùm lum, nói là lúc đó anh mệt mỏi quá, bao nhiêu người nói anh thế này thế kia... anh sợ là bây giờ gia đình anh đã kg thích em, thì sau này, em sẽ khổ. Anh muốn quay lại.


Về em, em yêu anh, nhưng sao tự nhiên em thấy sợ cho cái tương lai nếu phải làm dâu nhà anh quá. Em cũng thấy anh kì kì, chuyện như vậy, sao nói lời chia tay lẹ vậy. Mà mới nói xong, đòi quay lại liền.


Các anh, các chị giúp em với, em có nên quay lại không. À, nếu em với anh thành đôi thì em cũng không phải làm dâu đâu. Nhưng sợ không ưa thì dưa có dòi.