các chị cho e 1 lời khuyên đc ko?


cách đây 1 tuần, e và a cãi nhau lớn. rồi lúc cãi nhau, a noi a ko còn thương e nữa. a nói e cố gắng học hành, sống thật tốt. nếu 1 lúc nào đó có duyên sẽ gặp lại. rùi 2 ngày sau, gần 2h30' sáng a nhắn tin cho e rất nhiều, a nói a xin lỗi. rồi a hứa a sẽ đi làm thật tốt (lúc trước a có nói với e a muốn đi làm xa, vì a buồn chuyện gia đình nên muốn rời khỏi 1 thời gian mà ko cho mẹ biết) , a còn nói sáng a sẽ đến trường nhìn e rùi về. nhưng kể từ đó , a hoàn toàn biến mất. điện thoại ko liên lạc được. e đã gọi cho mẹ a và hỏi, thì mẹ a nói a đã đi làm rồi. nhưng ko nói rõ a đã đi đâu, e cũng ko dám hỏi nhiều. nhưng khi bạn a gọi thì mẹ a lại nói a đi chơi mấy ngày chưa về.


bây giờ , mỗi ngày e đều đi qua nhà a xem a có nhà ko, e đã tìm tất cả những nơi bạn bè của a. nhưng đều ko ai biết a đã đi đâu


trong đầu e giờ đang suy nghĩ, có thể a đã đi làm xa 1 thời gian, rồi a sẽ quay lại tìm e. 27/1 này là kỉ niệm 5nam gặp nhau. nên e vẫn nuôi hi vọng a sẽ về. nhưng mặt khác, e cũng sợ rằng a đã bỏ đi đâu đó chơi bời, hay a đang ở chung với người khác để quên e.


thật sự e rất hi vọng , hi vọng a sẽ về. ngày nào e cũng tìm a, dù vô vọng e vẫn đi qua những nơi a hay đến. chỉ hi vọng gặp a 1 lần. mặt khác e rất sợ có thể a đã lãng tránh e.


e nên làm gì, chờ đợi a về hay e phải làm sao. e làm sao để tìm a