em đang quen một anh hơn 8 tuổi. biết nhau từ lâu vì hai nhà cũng biết nhau. nhưng tự nhiên một hôm a ấy inb em nói chuyện ( vì trước đấy đi chơi cùng anh chị em trong nhà thì cũng chỉ hỏi mấy câu xã giao). đến bây giờ cũng đã được nửa năm, ngày nào cũng nói chuyện như thế ( chỉ inb fb, còn ko có sđt). nói chuyện thì hợp nhau lắm ạ, nhiều sở thích, ghét giống nhau, cũng quan tâm em . e thì thích a ấy rồi nhưng e ko biết là a ý có thích e hay ko nữa :( nhiều đứa bạn e bảo nói chuyện nhiều như thế là thích rồi. nhưng a ý ko hỏi sđt hay rủ e đi chơi mà chỉ có inb. 1 vài người thì bảo e cứ đơiị, vì a ý đang tập trung vào sự nghiệp hơn là chuyện tình cảm ( a ý còn sắp đi du học nữa). nhưng dạo này e hơi bị nản, các chị cho em lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1