Chia tay bạn gái mình như người thẫn thờ, online mà chẳng biết tìm gì, vô tình ghé qua diễn đàn này thấy hay hay nên mạng phép post bài tâm sự.


Hiện giờ mình 22tuổi, học đại học năm thứ 4. Mình và cô ấy yêu nhau từ phổ thông, đến khi thi đại học thì bận việc học nên mình đã lên thành phố học, không liên lạc gì với cô ấy. Đến khoảng đầu năm thứ 2 mình với cô ấy tình cờ gặp lại nhau trong dịp họp lớp hồi phổ thông, mình với cô ấy đã nhận lời trở lại với nhau. Chúng mình yêu nhau cho đến cách đây 1 tuần thì cô ấy đề nghị chia tay. Vì mình đã nhiều lần làm cô ấy rất buồn và gần đây nhất là mình đã ngăn không cho cô ấy về quê để đi chơi với mình, hix. Cô ấy rất cương quyết dù mình có năn nỉ thế nào cũng không chịu, cô ấy nói đã hết cảm giác với mình, nhưng mình nghĩ cô ấy còn rất nhớ mình. Ngồi viết những dòng tâm sự này là mình đang ở tiệm net gần nhà cô ấy nè, cô ấy không có ở nhà. Mình chỉ biết lang thang trên mạng. Lòng mình thật sự rất buồn, rất hối hận, mong sao cô ấy quay lại với mình. Các bạn ở đây có lời khuyên gì dành cho mình không? Các bạn có thể reply ở topic này hoặc liên lạc với mình qua số điện thoại:
0982359465
hoặc nick:
cocovn1710