Có nên tiếp tục 1 t.y không hứa hẹn chỉ vì tuổi tác ?
Chào các a/c v các bạn :)
Năm nay mình 26t, hiện đang quen a ng yêu 28t đã đc 3 năm
Kể sơ qua về a ấy :
+ đã từng có 1 đời vợ lúc 24t, c vợ lớn hơn 2t
+ mình - a ấy - c ta : làm chung 1 cty nhưng khác bộ phận nên cũng ít đối mặt !
nhưng miệng đời nào có tha ai bao giờ
+ mình quen a sau khi a li dị đc 6 tháng ( sau khi wen 1-2 tháng a mới nói mình biết )
+ trong khoảng tjan 6 tháng đó, c ta v a k liên lạc j, mọi chuyện chỉ bắt đầu khi c ta biết a bắt đầu quen mình ! C ta liên lạc lại với a, đòi sống chết nài nỉ a quay lại, a kể mình nghe, mình k làm j cũng k có ý kiến j vì chỉ mới quen a, a cũng nói để a giải quyết !
Dĩ nhiên a từ chối c ta vì đang quen mình mà !
v c ta k dừng lại ở đó, c bắt đầu lên kế hoạch hại mình !
Mình làm trong 1 cty có quy mô lớn, nhiều bộ phận, c ta gửi thư cho mình nhưng k đưa thẳng tay mà gửi cho ... nhà giữ xe ! Bìa thư chỉ ghi tên, k ghi họ nên k ai biết của ng nào ! Nhưng dường như số phận đã sắp đặt nên cuối cùng lá thư cũng đến đc tay mình sau gần nửa tháng !
Mở lá thư ra, nét chữ ngoằn ngèo, thể hiện sự tức giận, căm phẫn ... nhưng hơn hết là nội dung thư : ng viết thư có lẽ rất rành về kinh phật nên toàn dùng những lời lẽ trong kinh phật để ... nguyền rủa " ng giật chồng " sẽ bị t.này t.nọ, gđ cũng sẽ ... con cái sau này ... Con ng khác con vật ở chỗ k có đuôi mà có ... túm lại lời lẽ rất cay nghiệt ! ( nhưng lá thư chỉ là bản foto )
1 con bé chỉ mới 22,23t, chưa vướng sự đời, lại nhận đc lá thư n.vậy, mình rất sốc, k kìm chế nổi cảm xúc khi đọc thư đến nỗi hoảng sợ quăng đi, nhỏ bạn kế bên thấy, cầm đọc v đùng đùng nổi giận kéo mình cùng lá thư đến chỗ a ng yêu mình hỏi cho ra lẽ !
A đọc thư rồi mặt biến sắc, nói để về đưa bm xem rồi xử lý ( vì mẹ a cũng theo tu trên chùa ), vài hôm sau a ... năn nỉ mình bỏ qua v xoa dịu với lí do :
-" chắc tại ng bạn thân of a v ng vợ cũ bức xúc nên viết lung tung hay a k biết mẹ a có trong vụ này k nữa ! Thôi thì e có giận thì hãy trút hết lên a ! ... "
Qua mấy ngày s.nghĩ mình cũng bỏ qua vì k muốn ám ảnh lá thư cũng như từ bỏ 1 cuộc tình chỉ mới bắt đầu !
1 tháng êm đềm trôi qua, 1 ngày nọ 1 lá thư nữa lại đến với mình, lần này do chính tay ... Sếp mình đưa ( nói nhà giữ xe nhờ đưa ) ! Vẫn lại là lá thư ấy v lần này là bản gốc, chỉ khác nét chữ ghi ngoài bìa thư ! Mình cũng đưa a, rồi chuyện lại xoay vòng, cuối cùng mình ... đi xem bói v đã đốt lá thư đó ngay ngã 3 trước cổng chùa như lời thầy!
Chuyện k có j nghiêm trọng nếu mình đốt đc ngay lúc đầu ! Lúc đó k có gió, nhưng khi bật quẹt lửa lên để đốt đc 1 góc nhỏ lá thư thì trời nổi gió lớn, v cứ mấy lần như vậy mỗi khi mình bật quẹt lửa ! Đến khi mình quay vào chùa nhẩm miệng khẩn bồ tát cho con đốt đc lá thư, con hứa sẽ k s.nghĩ v nhớ j đến nó nữa để cs con yên lành ! Vừa dứt lời, trời đứng gió, mình đốt cái đc ngay, nhỏ bạn đi chung xanh mặt >.<
Sau đó c ta lại hay tìm đến nhà ng yêu mình để nối lại tình xưa với bm a ấy ! Mình biết chuyện, nhưng k nói j ( vì vẫn chưa gặp đc bm a ), nghe nói ba a cấm cửa, còn mẹ a muốn gặp thì hẹn ngoài đường !
Đó là quá khứ mình kể sơ qua, dài dòng quá, cảm phiền các bạn bỏ qua cho !
Trở lại hiện tại chuyện mình v a ấy :
Tjan đầu iu nhau, cs lẫn t.y toàn màu hồng, ngọt ngào, đầy lãng mạng, a ấy như ng đàn ông hoàn hảo mình đợi chờ bao lâu ! Mình luôn nhủ thầm quá khứ a đã đau khổ, hiện tại v tương lai mình sẽ yêu thương v bù đắp tc cho a phần nào sự tổn thương kia !
Mỗi khi mình nói j liên quan đến ng vợ cũ, a đều xù lông lên phản pháo rằng dù đã c.tay nhưng a k cho ai xúc phạm ! Đc 1 tjan thôi, sau đó a lại chính là ng đưa ra những câu phỉ báng ng vợ cũ !
Bạn mình nói : sao m k nghĩ nếu bây giờ, a ta nói n.vậy về ng vợ cũ đc thì sau này chẳng may k thành, m cũng sẽ bị n.vậy !
nhưng lúc đó, mình k để tâm !
Công việc yêu cầu làm theo ca kíp, nên dù bận hay rảnh, mình đều sắp xếp tjan c.bị đồ ăn mang lên cho a đầy đủ mỗi ngày ! Thấm thoát từ 1 sự chăm sóc of mình lâu dần đã biến thành thói quen of a ấy ! Dù mưa hay nắng, bệnh hay khoẻ, a cũng đều kêu mình đưa cơm ! 10 lần, đc 1 lần, a nói mưa to wa' hay e đang bệnh, ở nhà đi, a tự lo cơm !
A k dắt mình về ra mắt bm mà lại nói bm a dễ lắm nên muốn thì cứ đến, đừng chờ đợi j
Tiếp xúc với bm a, thấy ba a ít nói, chỉ cười v hay lảng tránh mình, còn mẹ a thì hiền, ngày nào cũng chăm đi chùa, tụng kinh, ăn chay !
Từ từ mình cũng thấy dần đc thói xấu of a ! Nhưng mẹ a luôn bênh vực, lí do rằng : a là con 1, đc cưng chiều từ nhỏ moi thứ nên quen rồi ! Thậm chí a nc với bm ít khi dạ vâng, mà sỗ sàng như bạn ! Đôi khi còn quát nạt mẹ ! Mình nói mẹ a thì pà lại nói nó vậy chứ lành lắm !
A rất mê chơi game, ngoài đ.làm ra, suốt ngày cắm mặt vào đt chơi, kể cả mình đến nhà chơi cũng ít khi bỏ đt ra tiếp chuyện ! A kêu mình coi ti vi v cứ thoải mái như ở nhà ! Mà mắt a dán vào đt chơi game, ti vi a lại để kênh thể thao hay kênh nào a thích, k cho mình coi kênh mình muốn !
Đi chơi, lúc trước chỉ cần đi ăn, sau đó k biết đi đâu thì a chở đi vòng vòng, bây giờ đi ăn xong, k biết đi đâu, đòi đi vòng vòng a lại nói thà về ngủ sướng hơn !
Tin nhắn cũng k còn những tin : a nhớ e, a yêu e,...
Hoàn cảnh gđ mình thì hơn hẳn gđ a về mọi mặt, mình cũng k đến nỗi khó nhìn, ai cũng nói trẻ hơn khi biết tuổi thật ! Vật chất mình đã quá đủ đầy nên k cần j nữa !
Nhưng, chẳng lẽ vì vậy mà 3 năm hơn, a chưa từng tặng mình 1 cành hoa ? A nói a k thích v chưa từng tặng hoa ai ! Nếu muốn yêu kiểu con nít, lãng mạng,... Thì nhầm ng rồi vì a đã lớn, đã qua thời đó rồi !
2 lần sn mình, a tặng 2 cái bánh kem, dù rằng mình nói mình v gđ k thích ăn ! A nói k tặng bánh biết tặng j ? Đc 1 lần 8/3 v ngày lễ j đó a tặng mình hộp scl và hộp nc hoa mini 5 chai ! Lần duy nhất a đòi mua đồ cho mình là lúc mới quen, mình k muốn a tốn kém nhiều nên mua hàng vnxk, 5 cái đầm khoảng 1tr2, a trả $ xong nhưng k quên chì chiết rằng : mua đồ 2-300k/cái thì mặc 1 lần rồi bỏ à ? Thà bỏ số tiền đó vào shop xịn mua đồ hiệu còn hơn !
Lương a tháng 7tr, về nhà còn chia tiền chi tiêu với gđ, mà mỗi lần a shopping ... toàn vào vincom, parkson
Lâu lâu mún " thử " a, rủ a đi shopping, mà chỉ là mấy shop trên dg Lê Văn Sĩ thôi. Đến nơi, a nhất quyết k vào, đòi trông xe ! Bắt buộc a vào thì hỏi a cái nào đẹp a cũng nói k biết ! Đến lúc tính tiền, a thản nhiên chờ mình rút bóp !
Đi chơi thì lun chia đôi tiền ! A trả tiền ăn, tiền vé fim mình phải lo, k thì a vẫn cứ đùn đẩy mình vào mua vé, hay đứng đợi mình móc bóp ! 10 lần đc 1 lần a trả cả tiền ăn lẫn tiền vé phim !
2 lần sn a, mình đều mú tặng a 2 cái đt cảm ứng xịn ! Cùng những dịp lễ, kỉ niệm hoặc ngày bthg là bao quần áo v đủ thứ quà linh tinh ! Còn a đến lời chúc trong ngày lễ cũng k có !
Mẹ mình nói a lợi dụng mình v nhất quyết k đồng ý cho mối quan hệ này ! Đã nói luôn với a ! A vừa tỏ thái độ bất cần, tự ái, còn nói này nọ gđ mình !
Mình lại luôn giúp a lấy điểm với gđ mình, nên gđ mình bao lần mời a sang chơi, mình nói a, a đều đánh trống lảng, rồi 1,2 lần lấy lí do : nhà e hơn nhà a n thứ wa', a ngại ...
Lúc mới quen, a nói sẽ xác định lâu dài, vây mà giờ gần 4 năm, mỗi lần mình nói đến chuyện tương lai a đều đánh trống lảng !
Ngày a càng vô tâm với mình, nhưng đồ mình đưa đến, a vẫn nhận !
Mỗi lần giận nhau, ít nhất 1-2 tuần, có khi đến 3 tháng ! Cuối cùng mình là ng tìm đến a thì cả 2 mới hoà !
Bây giờ bỗng dưng a lại giận, lại im lặng với mình !
Nhưng, lần này mình thấy mệt mỏi, chán nản quá !
1 phần muốn c.tay lại thấy tội a, nhưng nếu tiếp tục mình sẽ còn tủi thân, tổn thương mãi đến bao giờ ?
Gđ minh hối mãi chuyện cưới xin, bạn bè có chồng vợ, con cái đầy đủ, nhìn mà phát thèm, nghĩ lại chuyện mình chỉ phát chán !
Mà 26t rồi, bây giờ c,tay rồi bắt đầu tìm đối tượng mới cho minh để tìm hiểu, k biết sẽ đến bao giờ mình mới lấy chồng đc nữa !
Tjan trôi nhanh, tuổi xuân cg lại có hạn !
Lắm lúc cũng muốn buông xuôi chấp nhận mọi thứ về a để mong 1 kết thúc hạnh phúc nhưng chờ mãi chẳng thấy a đả động j hết !