Câu chuyện của e là thế này bữa trước đi làm thì từ hôm đầu thấy người ta thì e đã thích rồi ( làm cũng tổ với em ) thích ngay từ cái nìn đầu tiên . Trông người ta cũng chạc tuổi em thôi đã lâu rồi em mới cò cảm giác thích một người đền vậy, trong giờ làm em toàn quay ra nhìn trộm ng ta thôi hic. Hỏi han mới biết người ta hơn e 2tuổi ( e 21 ng ta 23), e xin được gọi là chị. rồi cái hôm 1/6 cty có thưởng cho những người có con thì e thấy có tên chị trong đó, hic e thấy tiếc nuối thật thực sự là trông chị như vậy chả ai nghĩ là chị đã có con chứ lại còn đã 2 tuổi rồi :(. Trông người chị mảnh mảnh hơi gầy. trông thì cũng hơi cao tí, ăn nói rất duyên. nói kiểu như là đẹp ng đẹp cả nết nói chung là e rất thích , vậy mà chị lại có chống con r :(


Nhưng rồi e lại nghe được chị vừa mới li hôn chồng. là chị chủ động li hôn, nghe có vẻ cơ hội đến với e nhỉ. Rồi e bắt đầu tìm hiểu chị, qua vài lần nc thì e biết được là trước giờ chị vẫn ở nhà mẹ đẻ, 1 thân 1 mình nuôi con, chồng chị chả quân tâm j hay nói cách khác là bỏ mặc mẹ con chị, k chu cấp j cả. Nhà chị thì có vẻ không được khá giả lắm, nghe câu chuyện e thấy thực sự thương chị, nhìn 1 ng con gái như vậy ai ngờ là lại có nhiều chuyện đến vậy. Tại sao những chuyện như vây lại đén với chị chứ, cuộc hôn nhân của chị có vẻ như là sự chơp nhoáng bồng bột ở cái tuôi đôi mưoi, chị ở nhà chồng cũng chẳng được lâu, họ lấy nhau có lẽ đơn giản là biết đã có bầu. Nghe mà e thấy thương chị, ai lại nỡ mà bỏ rơi 1 người như chị chứ, e thấy khó hiểu vì điièu đó.


Em muốn nói thích chị, nhưng mỗi khi đứng gần chị là lòng e lại rối lên chả nghĩ ra đước cái j mà nói. Nhìn lại mình, e là 1 thằng trông cũng chỉ bt, chả xấu cũng chả đẹp, ít nói, cũng chả phải là điều kiện j, sự nghiệp thì cũng chả biết là đi đến đâu... tóm lại là e chả có điểm j mà để ng khác thích cả. Giá như e có thêm chút j đó để mà tự tin hơn nói e thích chị nhỉ, hic. Mọi ng cho em xin lời khuyên có nên tiếp túc không ạ, em xin cảm ơn!