Em và người ấy quen nhau ngót 10 năm rồi từ cấp 3 và bằng tuổi nhau.


Bọn em yêu nhau đc 5 năm thì em phát hiện anh ấy lừa dối em đi quan hệ vs người con gái khác. Bây h anh ấy quay về xin em tha thứ và sửa đổi lỗi lầm và muốn cưới em làm vợ. Sẽ là người chồng người cha tốt vun đắp cho gia đình. Sẽ k bao h có ý đi lăng nhăng lần nào nữa.


Em vẫn ko tin tưởng nhưng trong lòng thì vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng sợ anh vẫn ngựa quen đường cũ. Anh thề thốt hứa hẹn đủ điều rồi nói sẽ dùng thời gian để chứng minh là anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em và tiến đến hôn nhân. Anh còn quỳ xuống van xin em bỏ qua và cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Anh nói anh rất cần em không thể sống thiếu em. Vì trước đây anh trẻ con chưa suy nghĩ gì mải chơi nên anh mới như thế. Em vẫn không nói gì thì anh ấy khóc và đập đầu xuống đất chảy máu. Em sợ quá nên bảo để em suy nghĩ !


Em đã 25t bây h em chia tay anh thì chả biết bắt đầu ntn :(. Em cũng gắn bó cả anh bao năm bây h liệu có tìm đc người tốt hơn anh. Mà thực sự thì em cũng còn yêu anh ấy


Mà lấy anh thì lo sợ anh ko phải người tốt


Các mẹ cho em lời khuyên với ạ :(