Em có một chuyện rất đau đầu và khó nói không dám tâm sự với ai nên đành lập một cái nick mới mong tìm được lời khuyên từ các bạn, các chị.
Em năm nay 25 tuổi, tháng 7 năm ngoái e có quen một người và bắt đầu qua lại với anh ta từ tháng 9. Trước đây em cũng từng thích vài người nhưng anh là người em yêu nhất dù anh rất xấu trai và cũng chẳng có gì trong tay (anh ta là người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, không nhà cửa, ko xe) Chuyện bọn em mới đầu rất tốt đẹp vì anh rất yêu và quan tâm đến em, em tuyệt đối không nghi ngờ gì anh ta cả vì anh luôn tỏ ra biết ơn vì đã dành tình cảm cho anh, mọi người nhìn vào cũng cho rằng anh là người nghiêm túc còn em mới là kẻ trêu đùa, yêu anh nhưng không có ý định cưới. Chỉ có em tự biết trong lòng là em yêu anh ấy nhiều như thế nào. Duy chỉ có một điều em nghi ngờ(em là người đa nghi) đó là anh block facebook cô bạn gái cũ 6 năm của anh, thậm chí cô ta cũng block em trên facebook, em add yahoo của cô ta thì cô ta từ chối. Mỗi khi viết tin nhắn cho em trên facebook anh cũng chặn ko cho người nhà của anh ở nhà đọc được, 2 nữa là anh dùng chung facebook với em nhưng ko cho em biết password email của anh, anh bảo khi nào anh thấy mói quan hệ của 2 đứa ổn anh sẽ cho em biết. Em nghi ngờ và khóc rất nhiều nhưng vì bản than em cũng chặn facebook người nhà, em ngại và chưa muốn công khai chuyện của em cho người nhà em biết, và em nghĩ do trong email anh có nhiều thông tin liên quan đến tài sản cá nhân nên em cũng không dám gặng hỏi. Hơn nữa thái đọ của anh cũng không có gì đáng nghi, anh dành trọn thời gian cho em, lúc nào em gọi cũng có mặt, nói chuyện với mẹ anh cũng hạn chế để dành thời gian cho em (anh ta rất yêu mẹ, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm) chat với em hàng giờ đồng hồ mõi ngày, nhiều khi chat sáng đêm. Tóm lại nếu anh có người khác, chắc chắn anh cũng chẳng có thời gian dành cho cô ta. Anh cũng giới thiệu em với mẹ và em trai anh, nhưng họ nói tiếng nước họ nên em nghe không hiểu hết. Tuy nhiên trực giác mách bảo em trong suốt thời gian 2 đứa quen nhau vẫn có điều gì không ổn.
Tết năm nay anh được nghỉ phép 3 tuần, nhưng anh đổi vé máy bay chỉ về gần 1 tuần để ở VN ăn tết với gia đình em. Việc đó làm em rất cảm động. Trong thời gian anh 1 tuần anh về em cũng thường xuyên gọi cho anh. Tuy nhiên 2 ngày trước khi anh về VN, em phát hiện em đã có thai với anh. Em lo lắng gọi điện cho anh, tối hôm đó anh gọi lại và nói chuyện với em đến khuya, anh an ủi bảo em chờ anh về rồi tính. Anh muốn giữ cái thai, nhưng em khong giữ được vì cuối năm nay em đi học master, hơn nữa cái thai mới 5 tuần tuổi nên em đã bỏ… Em thấy tội lỗi vô cùng, giọt máu đàu tiên của 2 đứa lại là ngoài ý muốn và phải bỏ. Anh thề nếu có lần thứ 2 anh không để em bỏ nữa. Rồi em phải đi công tác nước ngoài hơn 1 tháng, chán nản chuyện bỏ thai em chẳng làm được việc gì, đêm đến là tụ tập chơi bời với đám bạn người nước ngoài. Em đã để mình ngã vào vòng tay một người khác. Em biết đọc đến đây mọi người cho rằng em là đứa chẳng ra gì, vâng, em thật sự chẳng ra gì và có lẽ bây giờ em đang phải trả nợ cho những gì mình gây ra… Chuyện của em và người mới kéo dài không lâu vì em không thực sự yêu anh ta, và trong suốt thời gian bên người đó thật sự em chỉ nghĩ về anh. Em về nước, lại trở về bên anh nhưng em như người mất hồn, một phần vì em vẫn giận anh hay làm em buồn, khóc, phần vì em thấy tội lỗi vì phản bội anh trong khi anh tin tưởng em, em ko biết phải làm sao. Rồi anh phát hiện ra chuyện của em và người đó ( thật ra là do em để anh đọc được những tin nhắn của em với người ấy, vì em thấy rất cắn dứt lương tâm khi nói dối anh). Anh buồn và giận vô cùng nhưng anh tha thứ, anh từng tha thứ người bạn gái cũ 6 năm chuyện cô ta phản bội anh ngủ với người khác, nên lần này anh đau lắm. Em trở thành kẻ có lỗi, em khong biết phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của em, chỉ có điều kì lạ là em luôn cảm giác nếu có cho thời gian quay ngược,em cũng không thể làm khác được. ..?
Rồi đến tháng 5 năm nay, em đột nhiên thấy cô bạn gái cũ của anh không chặn facebook em nữa, em add cô ta thì cô ta nhận lời và khóc lóc hỏi em nếu thật lòng yêu anh thì cô ta sẽ để anh đi, dù cô ta còn yêu anh rất nhiều. em thấy lạ vì anh bảo đã chia tay cô ta trước khi yêu em, thế là em và cô ta bắt đầu trao đổi. Lúc này em mới vỡ ra rằng họ mới chia tay nhau từ tháng 4 năm nay, trong suốt thời gian quen và yêu em anh vẫn nhắn tin gọi điện lén lút cho cô ấy, lời lẽ cũng nồng nàn sướt mướt chẳng kém gì nói với em. Rằng anh yêu cô ta rất nhiều, anh khong bao giờ đánh đổi cô ta với ai khác, khi cô ta đòi chia tay anh còn nói khong đồng ý và đòi chết, đến lần thứ 2 cô ta làm căng, muốn anh về nước để làm rõ mọi chuyện anh mới đồng ý chia tay. Nhưng điều shock nhất đó là khi anh về nước 1 tuần, khi em gọi điện báo với anh rầng em có thai, em đâu ngờ rằng lúc đó anh đang ở cùng cô ta, sau khi biết em có thai anh ta còn đồng ý đến khách sạn với cô ta rồi tối mới về chat với em… Em shock và choáng váng, em tự hỏi em làm gì sai mà anh ta đối xử với em như vậy. Em chẳng còn so sánh em với cô ta như trước kia rằng cô ta xấu xí ,béo, lẳng lơ… rằng không thể so sánh cô ta với em, anh thật may mắn khi yêu được em… em chỉ thấy mình thua một cách thảm hại và nhục nhã ê chề. Hóa ra anh tha thứ cho em vì anh còn làm nhiều điều kinh khủng hơn. Em có nằm mơ cũng không nghĩ anh ta lại như vậy.
Rồi anh quì xuống van xin khóc lóc, xin tha thứ.. nhìn anh ta khóc mà e thấy ghê tởm. anh ta cũng từng khóc trước mặt cô kia và nói anh ở vn rất cô đơn. Thật là một kẻ nói dối ko chớp mắt, em thấy ghê tởm cả bản thân vì đã từng yêu anh ta. Anh không tập trung làm việc được và bị đuổi việc, visa hết hạn. Anh ta tìm 1 công việc khác và cố bám trụ lại VN mong em tha thứ. Anh nói rằng anh không biết tại sao anh lại làm như thế, anh chỉ thương hại cô kia, từ khi biết cô ta phản bội anh ngủ với người khác anh đã hết tình cảm, chỉ chờ chia tay để cưới em, rằng anh lừa dối em nhưng trái tim anh thì chưa bao giờ lừa dối,..v..v… tất nhiên em muốn tin tất cả những lời này nhưng làm sao em quên được những mất mát mà anh ta gây nên. Một con người tốt, hiền lành sao lại có thể làm được chuyện tày trời như thế… Các chị ơi, những ai từng trải qua hoàn cảnh của em làm ơn cho em một lời khuyên. Tha thứ cho anh thì em đánh mất bản than, em khong còn là em nữa nhưng em yêu anh rất nhiều. Em biết mình chẳng cao quý để mà nói tha thứ, trước khi biết anh không chung thủy em cũng từng phản bội anh , nên bây giờ lãnh hậu quả. Mọi người có thể cho em một lời khuyên nên làm gì không?