Chào các anh chị ở WTT, hiện giờ em đang khá đau đầu về Ex nên cần nhờ sự tư vấn của các anh chị :"(


Em và ex quen nhau được vài tháng thì xảy ra một số chuyện nên chia tay, mặc dù cả 2 đều không muốn. Lúc chia tay bọn em quyết định vẫn sẽ làm bạn. Sau đó bọn em vẫn thường xuyên nói chuyện, nhắn tin, đi chơi, thậm chí còn thân mật hơn trước :Embarrassment:. Uhm. Được một thời gian thì cả 2 đều bận rộn công việc nên ko có thời gian cho nhau, ít gặp nhau, ít nói chuyện hơn. Có lẽ đã sau này ít tiếp xúc trao đổi nên cũng hơi ngại ngại nhau hay sao đấy nhưng mỗi lần gặp thì em vẫn cảm giác được cả 2 vẫn còn tình cảm ạ, đôi khi anh ấy chủ động nắm tay và ôm em. Haiz.


Gần đây thì em muốn đi chơi với ex. Sau khi chia tay bọn em vẫn đi với nhau thường nhưng từ lúc cả 2 đâm bận rộn thì ngưng hẳn. Bây giờ em đã rảnh rang và việc của anh cũng giãn ra bớt nên em muốn cả 2 đi chơi một bữa, chủ yếu vì em thích đi chơi với anh, nói chuyện hợp ý này nọ chứ ko phải muốn nối lại tình xưa :Embarrassment::Embarrassment:. Em cũng thuộc loại con gái thẳng thắn nên em có rủ anh vài lần, mà anh đều từ chối vì bận quá nhiều việc nên em ko hỏi nữa. (em tin là anh ấy bận thật chứ ko phải lý do vì anh ấy làm việc rất nhiều, rồi trong gia đình anh cũng có một số việc nữa).


Hôm kia em đang chán chường thì anh ấy nt.. Anh ấy nói cuối tuần này anh rảnh nên cuối tuần đi đâu chơi nhé. Lúc đó thì em làm giá =)) nên em bảo không biết, để đến đó xem sao. Mấy ngày em ko nghe đá động gì về vấn đề đi chơi cuối tuần nên cũng hơi tắt hy vọng, chắc hôm đó anh vui nên rủ rê thế thôi. Đến gần cuối tuần em có gặp anh trong công ty, em ko hỏi nhưng anh chạy ra nói thế ngày mai đi chơi với anh nhé bla bla, em vui lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh và đồng ý :Embarrassment: Vì ngày t7 anh ấy còn bận việc khác nên bảo khi nào đi được sẽ gọi cho em, thế mà em chờ cả ngày thứ 7 mà ko nhận được một tin nhắn từ anh ấy. Em bực lắm ý.


Đêm thứ 7 em đang online thì anh nhảy vào yahoo xin lỗi em, xong anh nhắn tin xin lỗi, nhưng không giải thích cũng ko đá động gì tới việc cho em leo núi như thế kia. Em ghét nên cũng ko thèm trả lời cho anh biết cái sự mòn mỏi chờ đợi tin nhắn là như thế nào. Xong con bạn em nó cũng khuyên bỏ qua đi, tại hai đứa làm chung cty, phải gặp nhau và làm việc chung mà em làm mặt lạnh như thế này thì mọi người khó xử lây. Vài bữa sau cũng nguôi giận với suy nghĩ xuôi xuôi rồi em lại tự thân đi làm lành với anh ấy :-< :-< rồi cuối cùng bọn em cũng nói chuyện lại bình thường.


Phải chi 2 đứa là bạn bè bình thường, anh cho em leo cây thì em còn đỡ tức, đằng này anh là ex, rủ em đi chơi rồi im luôn, làm em bực quá sức. Tuy bọn em đã chia tay nhưng 2 người vẫn cảm thấy không thể ngừng quan tâm nhau hay sao đó, chứ phũ được dễ dàng thì em cũng mừng. Khổ một nỗi là em vẫn còn muốn đi chơi với anh ấy :-s :((:(( huhu Bây giờ em nên làm sao đây, 1/ làm giá, chờ anh rủ đi chơi (