Chào mn đó ức chế quá mong mn cho e ý kiến ạ,e 20t đang đi học,ny e cũng vậy,trc giờ quen nhau đi ăn thường chia 2 hoặc là e bao trọn gói,lí do trc khi quen thì e nhờ ny e dạy kèm nên e thỏa thuận là e trả phần ăn,nhưng sao khi quen nhau thì chia 2 nhưng nhìu khi em bao nữa ny rủ đi chơi mà chỉ đem tiền xăng,e tự trả ừ thì thôi yêu nên bỏ qua nhưng thiếu e tiền momo chuyển trả e xog mượn lại r xài mất tiền k trả lun không sao chỉ có 55k nên thoii,nhưng có ny mà cảm giác nhiều khi nó vc lắm ạ,cãi nhau suốt,e cũng chả hề dám đòi a mua quà,cũg hiểu chuyện k xin xỏ gì,hôm trc e hết 3g ny e bt e hết nhưg cũg k nạp cho e dù chỉ 10k còn nạp game a nạp hẳn 50k cũg đc,e nhờ a í qua acc zalopay của e nạp dùm e,xog a ý bảo a tính nạp mà lỗi thanh toán lỗi kiểu đell gì trong khi nó mua bán thẻ cho nta đc, chưa nói tụi e dịch k gặp đc nhau nhưg có chơi game ff chug,e ăn kill nhìu hơn a ý e ns a gág gữi top và ch hề chế nhạo a ý,v mà a ý bảo e ít kỉ chỉ bt bản thân???,e chỉ biết lợi cho bản thân,bộ chơi team là cộg cho mình e à,mún cộg nhìu mà hog mún bắn rồi đâu ra,cải vô lí hết sức e hog hiểu nổi đàn ôg gì nhỏ nhen v, ảnh chơi có kill thì cười chế nhạo e thua cái ns e này nọ chưa kể cãi nhau ảnh bắt e thề e mà chơi vs ảnh thì ra đường xe đụg mn thấy sao,e thấy rất rất buồn lun ý,đã thw thì thw cho tử tế đằg này có học vấn mà nch vô minh, mn cho e ý kiến với ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1