Xin chào cả nhà,e là lính mới nhập cư trên WTT,bt e vẫn theo dõi các bài viết của các mẹ,các c nhg chưa bao giờ đăng bài.Tgian gần đây e gặp khá nhiều vấn đề đau đầu nên muốn đưa lên nhờ mn cho ý kiến:


E năm nay 23t,mới ra trường,chưa có cv ổn định,e mới yêu 1 người đầu tiên.Bọn e quen nhau 3thg nhg chính thức yêu nhau thì mới 1 tháng thôi,nhg chưa đc 1 thg thì bọn e đã chia tay nhau.Ban đầu bọn e yêu nhau cg xđ lâu dài,vì a ấy lớn tuổi rồi,muốn lấy vợ,nhg e thì cứ thì nghĩ là cứ yêu thôi,hợp nhau thì hãy cưới.Bọn e chia tay vì cả 2 toàn yêu nhau theo = lý trí,trong tgian 1 thg yêu nhau a ấy luôn để lý trí lên trên t/c,vì hoàn cảnh gđ e có phần k phù hợp vs cv của a ấy.Lúc đầu bọn e chỉ giận dỗi mấy chuyện vớ vẩn,nhg e vẫn nói chia tay vì bực mình vs thái độ hững hờ của a ấy,và a ấy cg k có níu kéo e.Lúc đó e cg k biết lý do vì gđ e,vì a ấy k nói vs e,trong tgian chia tai bạn e có hỏi a ấy thì a ấy có nói lý do,a ấy có nói nhg dặn là đừng cho e biết ,sợ e buồn.Khi biết lý do e cg rất buồn,vì e cg phần nào đoán ra lý do của a ấy nên e k hề níu kéo a ấy.Chia tay đc 1 thg,bọn e tình cờ gặp lại nhau khi đi ăn vs bạn e và a ấy.lúc đó e vẫn nc vs a ấy,nhg theo kiểu hỏi j đáp nấy,e k hỏi lại.Sau đó,a vẫn chưa chịu nói cho e lý do,cứ thông qua bạn e làm e cg bực mình,dù e có nt hỏi a có muốn nc k thì a cg k đáp.nhg giờ khi bọn e đã nc lại vs nhau,a nói rằng trc kia k nói lý do cho e vì sợ e buồn,thà để e nghĩ a ấy k ra gì còn hơn,rồi nói a vẫn yêu e và muốn quay lại,thời gian qua a đã quá lý trí,giờ a muốn sống vs tình cảm thật của minh,e vẫn còn t/c vs a nhg k dám quay laị (vì nhà bọn e ở gần nhau) ,e k muốn quay lại rồi phải chia tay lần nữa,mn sẽ nói nọ kia,và e cg k đủ tự tin để yêu a,vì e sợ nhg t/c của a bây giờ chỉ là do gặp lại e nên mới vậy thôi,vài hôm a thay đổi thì e sẽ lại đau khổ.e nên làm j đây,có nên quay lại k,mn cho e xin ý kiến với :(