Có nên quay lại với người cũ !! Thực sự cần lời khuyên :(
Câu chuyện của em khá dài :( chỉ sợ mọi người ko đủ can đảm để đọc hết. Em rất mong có đc lời khuyên chân thành nhất của mọi người !!!
Hiện tại, chuyện tình cảm của em rất lằng nhằng. Cấp 3 em có yêu 1 anh cùng lớp, chúng em yêu nhau được gần 5 năm thì chia tay. Hồi học cùng thì anh ấy rất tình cảm, chúng em yêu nhau rất trong sáng và nhiều kỷ niệm gắn bó vs nhau. Nhưng từ ngày anh đi học trung cấp quen các bạn mới bản tính anh dần dần thay đổi. Nhà anh thì điều kiện, đc bố mẹ nuông chiều nên anh chỉ có ăn và chơi, học hành thì cũng láng tráng
Chúng em chia tay nhau ko biết bao nhiêu lần chỉ vì anh hay đòi hỏi em " chuyện ấy " . Lúc đó, em chưa sẵn sàng và sợ nên em luôn từ chối, và đó cũng là cái cớ để anh suốt ngày nói em là " ko yêu anh thật lòng".. Càng ngày anh càng đi theo các bạn xấu, lô đề, bóng bánh, cờ bạc trò gì anh cũng có mặt và hình như anh có dùng chất kích thích là đập đá và cắn kẹo. Anh còn cầm cố xe rồi bỏ nhà đi chỉ vì cãi nhau vs bố và cứ thế anh ham chơi vô bờ bến. Những lúc như thế thì em luôn vò võ 1 mình và ko có đc sự quan tâm của anh trong suốt 1 thời gian dài. Có khi đến mấy ngày anh cũng chả gọi điện, nhắn tin xem em ra sao...Và rồi cứ ko gặp thì ko sao cứ gặp là anh lại đòi hỏi chuyện ấy. Trong suốt 5 năm yêu nhau em đã giữ mình bao nhiêu thì chả hiểu sao lúc ấy anh ngọt nhạt em lại đồng ý. Và bọn em đã quan hệ vs nhau. Tính ra bọn em quan hệ được có 4 lần, vì sau cái lần thứ 4 là bọn em chia tay nhau hẳn. Vì lúc đó anh đang vui vẻ bên đám bạn, những bàn nhậu, những trận bóng..và shock hơn nữa là anh đang qua lại vs 1 người con gái khác. Biết chuyện em rất là buồn, vì đã ko đc người yêu quan tâm chăm sóc, chiều chuộng như những người khác mà còn bị lừa dối. Em đã rất đau khổ !!! Sau đó em nói lời chia tay và vì anh đang mải chơi mải vui nên anh cũng đồng ý chia tay..
Phải gần 1 tháng em sống trong đau khổ vì ko thể quên đc anh, vì em còn yêu anh ấy rất nhiều, một người con trai phải nói là xấu, nước da đen, và chiều cao chỉ bằng em, có khi còn thấp hơn em, đã thế còn lông bông hư hỏng..Vậy mà em cứ lao vào anh ấy, có lần bọn em còn chửi nhau, anh ấy còn chửi em, và em cũng chửi lại. Giữa 2 đứa ko có 1 sự tôn trọng nhau gì !!
Sau khi chia tay vì quá buồn đau em lao vào đi tìm việc làm và em cũng tìm đc 1 công việc bán hàng ở 1 siêu thị điện máy. Trong thời gian đó em đã gặp L và thật trùng hợp L học cùng trường cấp 3 vs em chỉ khác lớp và L cũng sống cùng khu vs người yêu cũ, 2 người đều biết nhau.
Em vs L nói chuyện, chat chit, fb vs nhau rất nhiều và L đã có tình cảm vs em..1 đứa con gái vừa chia tay người yêu em đã chấp nhận yêu L để quên đi đc anh ấy..
L bỏ mặc tất cả những dị nghị của mọi người, bạn bè trong khu vì 2 người đều biết nhau để đến vs em. Lúc đó em cũng đã có tình cảm vs L :(
Chúng em yêu nhau đc 2 tháng thì anh người yêu cũ lúc này ăn chơi sa đọa đã chán và liên lạc lại vs em. Xin lỗi em và mong em quay lại nhưng lúc đó em đã yêu L và ko chấp nhận. Anh ấy còn khóc lóc, van xin em bỏ qua mọi lỗi lầm nhưng em ko chịu..
Và 2 năm em yêu L thì cũng là thời gian mà anh ấy vẫn hay nhắn tin gọi điện nói rằng ko thể quên đc em, anh đã hối hận và nhận ra mọi điều, anh muốn sửa sai và mong em cho anh ấy 1 cơ hội..
Em và L bàn tính chuyện cưới xin thì ko thể ngờ rằng bọn em lại chia tay 1 cách ngớ ngẩn. Vì gia cảnh nhà L quá phức tạp, mẹ L mất từ khi L 6 tuổi, bố lấy vợ 2 rồi về ở cùng nhau. Đến khi L 22 tuổi thì bố L cũng mất..Và L ở vs mẹ kế..
Mẹ kế vs L ko hợp nhau, ghét nhau và em cũng bị mẹ kế của L ghét ra mặt và phản đối bọn em..Nhưng vẫn quyết định lấy nhau thì mẹ kế L bảo ko có xu nào để tổ chức cưới, có đi vay mượn ai thì vay rồi cưới về tự trả.
L đi làm thì lương cũng chỉ đủ tiêu cho bản thân, em đi làm siêu thị lương cũng ko cao thì lsao bọn em có thể gánh đc mà về ở vs nhau còn con cái..Vậy mà mẹ kế của L lại làm thế...
Do quá buồn chán bọn em sinh cãi nhau rồi em quá mệt mỏi vì hoàn cảnh nhà L nên em nói lời chia tay L, em đã làm L đau khổ..L xin em quay lại nhưng em vẫn cương quyết..Có thể nói em là đứa đểu vì sống thực dụng, nhưng mẹ kế L thì ghét em về nhà khó sống vs nhau nên em vẫn quyết định chia tay L
Chia tay L đc 1 tháng thì anh người yêu cũ cấp 3 ngày xưa lại càng có cơ hội tấn công, lúc này em đang buồn chán nên em lại nhận sự quan tâm của anh ấy. Dù biết trc đây anh ấy đối xử phũ phàng vs mình. Anh ấy nói sau 2 năm chia tay em anh ấy rất dằn vặt bản thân vì làm khổ em, anh ấy sẽ thay đổi và bù đắp cho em và xin em cho anh ấy cơ hội..
Em ko chấp nhận cũng chẳng từ chối, nhiều khi nghĩ lại quãng thời gian yêu anh thật khổ mà em ko cam lòng..Nhưng có lẽ tình cảm của em dành cho anh ấy quá lớn nên em vẫn cứ nhắn tin và đi chơi vs anh. Chỉ là đi chơi ăn uống bình thường chứ giữa bọn em ko có chuyện gì cả.
Em có nói bây h em chưa muốn yêu ai nữa hãy cứ làm bạn bè, anh ấy cũng đồng ý và nói hãy sống và cảm nhận sự hối lỗi của anh.
Anh nói nhiều khi nghĩ quẩn chỉ muốn quỳ xuống trc mặt em xin em tha thứ, anh đã khóc rất nhiều..Em ko biết đó có phải là thật ko nhưng có lẽ niềm tin nơi em dành cho anh ấy đã chết..Vậy mà em vẫn cứ muốn nói chuyện vs anh, muốn nhận đc sự quan tâm từ anh.. Có phải em đang bị điên ko :(
Anh nói anh sẽ thay đổi, bây h a đã đi làm và cố gắng để em hạnh phúc và muốn lấy em làm vợ. Nhưng thực sự giờ phút này em đang rất bế tắc..1 mặt có lỗi vs L vì đã bỏ anh chỉ vì nhà anh hoàn cảnh và anh quá nghèo..1 mặt thì lo sợ quay lại vs anh người yêu cũ thì anh ấy vẫn chứng nào tật đó
Em ko muốn quay lại vs L nữa, có lẽ vs e L chỉ là lấp chỗ trống và em đã ko còn tình cảm vs L chì vì gia cảnh :( em thật đáng trách, có lẽ cuộc đời em sẽ chả ra gì vì đã bỏ L :( em sẽ phải trả giá đắt cho mình
Bây h em vẫn đang nói chuyện và đi chơi vs anh người yêu cũ, thực sự em rất rung động vì em còn yêu anh ấy..em năm nay 25t cũng ko muốn lằng nhằng chuyện tình cảm thêm nữa, muốn tìm 1 bến đỗ của cuộc đời mình. Ko biết bến đỗ là anh người yêu cấp 3 có thực sự đúng đắn hay sau này chính mình là người đau khổ nhất. Vì anh ấy đã dính vào chất kích thích em cũng lo lắng lắm, sợ anh vẫn chứng nào tật đó. Và quan trọng là bố mẹ em sẽ không bao h chấp nhận anh. Vì trước đây anh đã từng gây đau khổ cho em và cũng biết là anh có chơi đá :((
Mọi người ơi ! hãy cho em 1 lời khuyên..Em phải làm gì đây :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng nay khi vừa ngủ dậy, mẹ em có nói như thế này :
- Con ơi, đêm qua mẹ...
L đối sử tốt với bạn.... có chú tâm làm ăn ko? có phản bội bạn ko?
bạn hãy so sánh bản chất giữa...
Sent from my IM-A870L