Xin anh chị hãy cho em lời khuyên với, em thật sự bế tắc và tuyệt vọng.


em và anh ấy yêu nhau 5 năm rồi, cãi nhau cũng nhiều và em nhiều lần nói chia tay nhưng đều quay lại, anh chưa bao giờ nói chia tay em. Anh nói em đừng nên nói chia tay nếu không hậu quả rất đang tiếc, nhưng em vẫn bướng bỉnh không nghe.


Trong một lần cãi nhau em và anh không liên lạc mấy ngày, bỗng bạn em báo anh sắp lấy vợ, em như người chết, đã chạy về nhà anh để hỏi, anh nói anh đã sai lầm và buộc phải lấy người ta, đã hủy hôn nhưng người ta k chịu và đỏi tự tử. sắp đến ngày cưới rồi anh k thể làm được gì. EM đau khổ, khóc lóc và mong anh suy nghĩ lại. Anh đã dẫn em đi gặp bố mẹ anh, bố mẹ anh rất thương em vì đã biết chuyện hai đứa, đã gọi điện cho gia đình bên kia nhưng họ bảo nhất định phải cưới vì họ không thể để mất mặt, mẹ chị kia bị bệnh tim. Họ đồng ý để đám cưới diễn ra rồi ra sao thì ra. Vậy là anh vần cưới vợ, nhưng sẽ k sống cũng vợ mà sẽ đi làm gần chỗ em. em không thể làm gì, không thể suy nghĩ được gì, liệu em có nên tiếp tục yêu anh, yêu con người bồng bột vô trách nhiệm đó, họ đã đk kết hôn rồi. anh nói anh sẽ kết hôn với em sau khi li dị, em chẳng biết phải làm sao , trong lòng em thì đã quá yêu anh. thêm 1 chuyện nữa là chị kia cũng k hề yêu anh, chỉ vì thanh danh và vì gia đình thúc cưới . em cũng tội cho chị ấy.


em phải làm sao đây hả các anh chị, em không thể sống thiếu anh, nhưng càng gần đám cưới em càng không thể chịu được.