có nên quay lại khi người yêu đã ruồng bỏ mình và cứ day dưa giữa mình và người đó? mọi người hãy tư vấn giùm em.
chao mọi người
Em đang có vài vấn đề về tình yêu rất cần sự tư vấn mong moi nguoi giúp em!
Em va người yêu quen nhau tinh đến nay đã được 3 năm,em sinh năm 89, nguoi ay sinh năm 85, vì lúc yêu nhau cả hai đều còn là sinh viên nên thiếu thốn về mặt kinh tế mỗi khi hai đứa đi thăm nhau, vì bọn em ở xa nhau 200km, thường thì hai tuần một lần bọn em chạy xe đi thăm nhau, có khi ở lại chơi 4,5 ngày, những lúc như thế có khi hai đứa chỉ còn đủ tiền mua hai gói mì tôm nhưng vì yêu anh ấy nên em vẫn cảm thấy vui... Tình yêu của bọn em cứ đi thăm qua thăm lại như thế... bọn em đã chung sông với nhau như vợ chồng , lần đầu quan hệ biết em không còn trong trắng, em cũng đã thú nhận là do lúc nhỏ em bị người anh họ dụ chơi trò chơi mà sau này em mới biết, không biết lúc dó em đã mất trinh chưa nữa, sau nay lên học cao đẳng năm nhất em có quen một người tên T, vì nghĩ mình đã không còn gì nên em đã trao cho T sau đó biết T đã có người yêu nên em chủ động chia tay, đến cuối năm nhất thì em quen anh ấy.. anh ấy không nói gì nhưng lâu lâu lại làm em đau vì những lời nói, rồi nhiều lấn nói muốn chia tay....có khi lâu lâu cứ nhắc về chuyện em và T..
quen anh ấy gấn ba năm mà hai lấn valentine, 2 lần sinh nhật anh đều làm em đau lòng, làm em buồn vì những suy nghĩ khác người của anh ấy, lúc thì đòi chia tay, lúc thì nói không hợp....
Thời gian quen nhau mỗi lần đến dịp lễ, sinh nhật anh hay bất cứ lúc nào em đi đâu gặp quần áo hay thứ gì cần thiết với annh ấy là em mua tặng anh ấy, có khi anh ấy bệnh em dù sắp thi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để lên thăm anh ấy... quen anh ấy gia đình hai bên đều biết, em có dịp đi dâu hay mẹ anh ấy bệnh là em mua quà gửi lên,rồi những dịp lễ cũng quan tâm em gái anh ấy nữa... quen nhau được gần hai năm thì em phát hiện anh ấy đang quen với người gần nhà anh ấy, người đó lúc đó mới học lớp 11... lúc đó em đã quyết định chấm dứt, nhưng anh từ vĩnh long mà xuống tới kiên giang để năn nỉ em dừng nói gì với cô gái ấy, anh sợ cô ấy bị sốc, không tập trung thi cử được... em đau lắm chị à, vậy mà đối với em thì anh toàn lựa lúc quan trọng để nói chia tay, ngay cả sinh nhật em, anh bận không xuống được, em muốn lên anh thì anh bảo rằng anh thấy ngày đó đâu có gì quan trọng đâu mà em làm ghê quá!
rất nhiều , rất nhiều lần anh làm em đau...quen nhau ngấn ấy năm trời mà anh chưa hề tặng em một thứ gì, ngay cả sinh nhật và lễ tình nhân...
chúng em đã từng có baby nhưng anh kêu em bỏ đi vì anh còn sự nghiệp không muốn lập gia đình sớm, em cũng nghĩ vậy nên đồng ý...
sau đó anh nói đã chấm dứt với người đó và chúng em vẫn bình thường
dến 14-2 năm 2010 anh nói chia tay em vì hết yêu em rồi, anh quay lại với người đó... em đã níu kéo, đã làm mọi cách để van xin tình yêu cũa anh nhưng anh quá tàn nhẫn, nỡ xua đuổi em bằng những lời làm em đau lòng nhất..
lúc đó em chuẩn bị thi tốt nghiệp, kết quả là em rớt một môn...
anh ta tuy nói chia tay em rồi nhưng vẫn thường dt nói chuyện với em, a năn nỉ em đừng để người lớn biết chuyện vì nếu nguoi lớn biết chuyện thì hai đứa không còn cơ hội quay lại nữa....
lúc anh ta có chuyện gì thì cũng dt nói với em, cả việc được tăng lương, mua 1 đôi giày mới, hay bị đứt tay, em yêu cầu anh ta đừng dt em nữa thì anh ta nói rằng nói chuyện với em a ta như được tiếp thêm sức mạnh, cứ thế đến thang 9-2010 anh ta chuyển về công trình ở vị thanh thì anh ta nói anh ta còn tình cảm với em,giờ anh ta mới nhận ra chỉ có em mới là người yêu thuong, lo lắng, quan tâm anh nhất trong tất cả những người bạn gái anh quen.. lúc đó em hỏi: "vậy còn cô gái kia thì sao?" anh ta noi rằng anh ta và cô ấy chỉ bình thường thôi chứ không có gì sâu nặng, giờ hai người rất ít nói chuyện với nhau..... anh ta xin em đùng quen ai khác, gắng đợi anh ta hai năm nữa anh ta sẽ cưới em, anh ta hứa nhiều lắm .... và em đã tin, cách 1,2tuan là em chạy lên vị thanh thăm anh ta, mỗi lần như thế đều xảy ra chuyện ấy...
và nhiều lần em phát hiện anh ta và cô gái ấy vẫn còn đang quen nhau, nhắn tin ox, bx rât là thân mật, em khóc lóc, đau khổ, em muốn anh ta nói rõ ràng thì anh ta im lặng, không dt, không nhắn tin vài hôm rồi lại dt lai nói chuyện bình thường với em...
Anh ta nói, anh ta lăng nhăng như vậy là vì em không còn trong trắng khi đến với anh ta, anh ta không thể chấp nhận, em thấy đau lắm chị à, nếu đã không thể chấp nhận thì chấm dứt ngay từ đầu sao lại day dưa hoài như thế?
Em rất đau và đã chấm dứt, đã không liên lạc với anh ta nữa nhưng hôm 26 têt vừa rồi anh ta bị té xe, người mà anh ta dt cho hay sau mẹ anh ta là em, suốt lúc anh ta mới té xe đến lúc anh ta bình phục thì co gái ấy không hề qua thăm dù cô gái đó gần nhà anh,.... mẹ anh cũng nói mẹ anh chỉ cưới em cho anh...
từ lúc anh té xe thì anh dt, nhắn tin em suốt, em dù ở xa( 200km) cũng gang lên thăm anh( hôm đó là mùng 2, mùng 3 tết).....
em còn yêu anh rất nhiều nhưng anh cứ làm em đau hết lần này tới lần khác, bây giờ chân anh đã hết rồi thi anh đi thăm người khác, anh dám nói dối mẹ anh là anh qua vị thanh rồi trong khi đêm qua anh ở cần thơ với người đó, em biết chuyện thì anh không một lời giải thích rồi im lặng luôn...
anh cứ luôn miệng nói là anh yêu em và lúc nào người anh muốn cưới làm vợ cũng là em nhưng anh nói anh cảm thấy không công bằng với anh vì em không còn trong trắng khi đến với anh... anh nói nếu em yêu anh thì hãy rộng lương, hãy xem như không có gì, đùng xen vào chuyện của anh va cô gái đó... anh nói rất nhiều toàn những lời làm em đau,anh luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho cô gái đó mà mặc kệ cảm giác của em..
Giờ em thấy mệt mỏi lắm, em mất hòan toàn niêm tin vào anh ta, em đã cho anh ta quá nhiều cơ hội, anh ta làm em qua 1 bất mãn, em biết là thế nảo vài ngày sau anh cũng sẽ liên lạc lại với em như những lần trước... em cảm giác có chuyện gì cần người lắng nghe thì anh đều tìm em, còn những lúc anh rảnh thì anh đi thăm người đó trong khi anh nhớ em,muốn gặp em thì em toàn phải đi lên anh, nhớ có lần trời tối, đường đi rất vắng, vì biết anh ngủ không có mền sẽ rất lạnh nên em đã can đảm mà chạy xe trong đêm tối để đem lên cho anh, hình như em quá quan tâm anh nên anh k trân trọng, anh cho rằng đó là đều hiển nhiên phải không?
Giờ em quá bất mãn về anh ta rồi, moi nguoi bảo em phải làm sao để cắt đứt với nah ta, làm sao khi anh ta dt mà em không nghe hả moi nguoi? em phải làm sao?
em thấy khó hiểu vì anh ta nói chia tay em gần một năm, trong thời gian đó thì mẹ anh ta không hề biết anh ta quen với người ở gần nhà, cứ nghĩ là còn quen với em, mẹ anh ta có hỏi thì anh ta phủ nhận không à.. giống như hôm mùng hai tết em lên nhà anh thì mẹ anh dẫn em đi giới thiệu hết bên ngoại anh... em cũng không biết sao nữa ..
em làm sao để dứt khoát với anh ta đây khi trong lòng em vẫn còn yêu và anh ta lại cứ dây dưa như thế, không dứt khoát với người kia...đọc những tin nhắn ngọt ngào của hai người họ mà em đau lòng lắm trong khi gần một năm nay anh đâu có ngọt ngào như thế với em... hay là anh ta gần em chỉ là vì tình dục ??? nếu vậy thì tại sao anh ta không nói thẳng voi gia đình là đã chia tay với em rồi và đang quen cô gái ấy?
em rất cần sự tư vấn của moi nguoi,em sắp thi lại rồi, lần này đậu môn này nữa em mới được ra trường, em mong sớm nhận được trả lời của moi nguoi
NGhĩ lại thấy sao mình dại quá............ Bây giờ dẹp hết, vứt bỏ hết, sống ích kỷ một chút, chỉ nghĩ cho bản thân mình trước thôi... Hít thật sâu....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cảm ơn ban,, gio minh khong tha thiết gì anh ta, chỉ thấy dằn vặt vì mình...
Bây giờ dẹp hết, vứt bỏ hết, sống ích kỷ một chút, chỉ nghĩ cho bản thân mình trước thôi...
Hít thật sâu....
- Nguyên nhân: chọn nhầm một thằng vừa tham, vừa đểu, vừa khốn nạn
- Kết quả: lên WTT kêu than
Túm lại một câu...
Cái thằng Sở khanh ác như con thú này, trời sẽ trị nó....
Nên, nên quay lại lắm đấy, em với người đó cứ yên...