Cách đây vài ngày e có post 1 topic thất tình. Và e đang trong giai đoạn buồn rầu stress vì nó.Thêm vào đó lướt FB thì thấy mấy bạn up yêu đương, khoe quà tặng khoe đi chơi :(( toàn mấy e xinh xinh, được yêu được quà... Thẳng ra là e GATO..E biết ông trời không công bằng và chưa bao giờ công bằng. 2 mươi mấy mùa Xuân rồi em iu ai cũng toàn mất chứ chả được gì. Em nghĩ em nên cải số bằng cách đẹp hơn. Em thấy ai đẹp làm gì xấu cũng sung sướng được cưng chiều.. Mình xấu làm việc tốt chả ai quan tâm hết...Mấy chị có thấy vậy không?
Em cao 1m6 nặng 44kg chả đc gì ngoài cái trắng :( e rầu quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cụ vẫn bảo 'Nhất dáng nhì da' mà
Bạn chỉ cần béo lên 1 chút là ok, PTTM làm giề, hàng giả dùng không...
cơ mà...
Haha MJ là thần tượng của e đó :3
360 muốn banh máy.. Nhớ nha sắp Tết rùi huhu