Tôi quen a qua 1 trang mạng hẹn hò , 2 đứa quen nhau khoảng cuối tháng 10/2012 . A cũng có kể cho tôi nghe mối tình gần đây là 1 cô gái cũng ở trên web hẹn hò đó , nhưng quen dc 2 tháng a thấy ko hợp và chia tay . Thời gian quen nhau a cũng có nhiều biểu hiện lạ là hay cancel cuộc hẹn đột xuất , tôi cũng nghi ngờ , giận hờn nhưng a lại chứng minh bằng cách các ngày lễ Noel , giao thừa tết tây đều ở cạnh tôi . Sau tết tây , tôi thấy a hay cancel vào cuối tuần => tôi đã nt chia tay và a ko hề níu kéo . Trong lòng tôi nghĩ là a quay lại với cô kia nên tôi quyết định chấm dứt vì tình cảm cũng chưa sâu nặng . 1 tháng sau là tết âm , tôi thấy a lên mạng làm quen cô này cô kia để đi chơi tết => tôi nghĩ mình đã hiểu lầm anh chắc a ko có ai mới công khai đi làm quen như vậy .
Vậy là tối mùng 1 tôi nt nói nhớ a , và a đã gọi lại => chúng tôi quay lại . Mùng 5 tết là Valentine , tôi ở quê chưa lên được nhưng vẫn giả vờ nt hẹn a tối Valentine đi chơi và a đồng ý ngay . Sáng 14/2 (mùng 5 ) a rất nôn nóng gọi cho tôi lên tới nơi chưa , tôi nói dối là bị trễ xe ko lên dc , và tối đó 8h a gọi đt kiểm tra => tôi càng tin là a ko có ai
Thời gian đầu quay lại a cũng có biểu hiện lạ là có khi tắt máy 5 ngày ko liên lạc với tôi , hôm mùng 7/3 a mới mở máy và gọi cho tôi nói :chiều mùng 8/3 a qua chứ buổi tối a ko qua dc . Tôi trả lời : nếu vậy thì e tự hiểu , a đừng tìm e nữa . Anh mới miễn cưỡng đi chơi 8/3 với tôi . Từ hôm đó a rất quan tâm đến tôi , gọi đt 8 mỗi ngày , cuối tuần đi chơi với tôi ...cho đến 1 ngày
Tối hôm đó vào thứ 7 ngày 26, 27 gì đó tháng 4 , hôm đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi , chờ hoài ko thấy a confirm giờ qua đón tui , mọi hôm là 4, 5h chiều gọi cho tôi rồi. tôi mới nt cho anh , a gọi lại và nói : tối nay qua trễ , 10h mới qua dc vì chở mẹ đi qua nhà bác. Ban đầu tôi cũng cằn nhằn là dạo nay a hay có việc đột xuất vào thứ 7 , hay a đi chở con nào . A thề độc ra đường xe tông cán chết nếu a đi với con nào . Vậy là tôi tạm tin nhưng thống nhất là 9g30 qua . Ngay tối đó , với lòng nghi ngờ tôi lén xem đt của a , quả nhiên là có tn trong hộp thư a : tn1 : tối nay a xuống e mình đi ăn lẩu nha , tn2 : a iu về đến nhà thì báo cho e bik để e yên tâm nha , chúc a iu ngủ ngon , hôn a nhiều .
Tôi tra a thì a bảo cô này mới quen 1 tháng nay , hãy tha thứ cho a . Tôi đã tha thứ cho a sau đó 1 ngày khi a hứa sẽ hẹn gặp cô kia chia tay trước mặt tôi .
Hôm 30/4 tôi thấy a ko liên lạc tôi gọi cho a thì a nói ở Vũng tàu với gia đình , tôi ko tin thì 20p sau a cho ng khác giả làm chị gái để nc với tôi (sau này chính là ngày hôm qua tôi vào FB của cô bạn gái a tôi mới bik là a và cô ta đi chung 1 nhóm bạn )
Tôi níu kéo đến ngày sinh nhật tôi là giữa tháng 5 , thì sức chịu đựng tôi ko còn nữa => tôi chia tay . a cũng ko níu kéo , có chăng là 10 ngày sau chia tay a có gọi 1 cuộc nhưng tôi ko bắt máy
Dạo gần đây a thường xuyên update Fb ( a bỏ Fb 1 năm nay ko đụng tới ) và tôi thông qua Fb bạn của a ta thấy dc Fb của cô này ( anh và cô đó ko add
Fb nhau trong khi cô ấy và 3 ng bạn thân của a thì add FB nhau )
Tôi lúc này mới thấy mọi sự thật phơi bày , hôm 30/4 a và cô ấy cùng nhóm bạn thân đi VT chơi
Sau khi chia tay tôi , thì a bắt đầu đi chơi với gia đình cô ấy và dắt cô ấy đi dự SN của bạn a ...
Thì ra tôi mới là ng đến sau là ng thứ 3
Tôi có tức giận , muốn gọi đt chửi thẳng vào mặt a ta nhưng tôi bik mình làm vậy là mình dở , a ta sẽ bik tôi còn bị day dứt mối tình này . Thật ra trong thâm tâm tôi tình yêu dành cho a đã chết nhiều nhưng sự hiếu thắng khiến tôi muốn liên lạc với cô kia để vạch mặt hắn .
( hắn có mượn tiền tôi là 5tr ( thua độ bóng đá) , sau hôm chia tay a ta vẫn ko đá động đến số tiền nên tôi nt đòi , a đã chuyển trả tôi 1/2 nhưng ko hề nt cho tôi bik chừng nào trả số còn lại . Tôi nt đòi tiếp a hứa đầu tháng 6 trả nhưng đến nay a ta ko hề nt liên lạc để trả tiền )
Giờ các bạn có cao kiến gì ko ạ ! rất mong nhận được góp ý từ các bạn cho lòng mình nhẹ vơi đi ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone