Chào các chị, hiện tại em đang rất buồn và rất phân vân nữa, em mong các chị hãy cho em lời khuyên về chuyện tình cảm hiện tại của em.


Em và người yêu mới chia tay nhau cách đây 1 tháng, nhưng hiện tại em vẫn rất nhớ về người ấy, em thật sự không muốn chia tay người ấy. Em và người ấy yêu nhau được 6 tháng, cả hai đều có công việc ổn định. Lúc đầu em thật sự không yêu anh ấy nhiều, nhưng không hiểu sao khi anh ấy nói hết yêu em rồi, em mới biết mình thật sự yêu anh ấy nhiều lắm, em thấy tiếc nuối và không muốn chia tay. Trong thời gian quen nhau vì anh ấy đi làm rồi phải đi học nữa nên ít có thời gian dành cho em, nhiều lúc em buồn và hay cằn nhằn, những gì em muốn mà anh ấy không chiều theo thì nhiều lúc em mè nheo cho đến khi nào được thì thôi. Em biết những cái đó em không đúng, anh ấy cũng tỏ ý không hài lòng, tụi em cũng rất nhiều lúc căng thẳng với nhau nhưng không ngờ lại có 1 ngày anh ấy nói hết yêu em rồi. Anh ấy nói anh đi làm xa và em tin điều đó. Nhưng mới đây em biết là anh ấy không hề đi làm xa, anh ấy nói cuối tháng sẽ gặp em. Lúc chia tay em có hỏi anh ấy lý do tại sao, anh ấy nói em xấu và hay lằng nhằng nên anh ấy không thích. Em có hỏi anh ấy còn chút tình cảm nào với em không? Anh ấy bảo là còn tình cảm nhưng hết yêu em rồi. Em có nghe phong phanh ở lớp có một chị rất xinh cũng thích anh ấy và anh ấy cũng đang có tình cảm với chị này. Lúc em hỏi thì anh ấy nói chỉ là bạn chứ chưa gì cả. Em buồn lắm, mới đầu còn ra sức níu kéo, khóc lóc để anh ấy mủi lòng quay lại, nhưng sau này em nghĩ không cần phải vậy nữa. Dạo này em chỉ có chat với lần với anh ấy, em tuyệt nhiên không nhắc gì về chuyện tình cảm liên quan đến anh ấy nữa, em biết anh ấy vẫn ở đây nhưng em cũng không nói gì cả. Thật sự em yêu anh ấy nhiều lắm, anh ấy cũng biết điều đó, giờ em phải làm thế nào. Trong tâm em muốn níu kéo người ấy quay về, nhưng giờ em thể hiện như là không quan tâm người ta nữa, em muốn để cho người ấy biết không có người ấy em vẫn sống tốt nhưng trong tâm em đang thực hiện theo kế sách chạy tình tình theo. Em không biết phải làm thế nào nữa, các chị cho em lời khuyên, em vẫn tiếp tục chat với anh ấy bình thường hay là ngừng cho đến lúc em và anh ấy gặp nhau bây giờ.