Chào anh, chị trên diễn đàn, ngồi chán chán em muốn viết chút suy nghĩ của mình, mong các anh, chị giúp đỡ cho ý kiến nhiệt tình, em cảm ơn nhiều!!!


Em và bạn ý là bạn bè học cùng lớp từ hồi cấp 3, khi học đến lớp 11 thì em bắt đầu thích cô ấy, và thường hay để ý đến cô ý. khi học xong cấp 3 thì cả hai người cùng vào học đại học, cũng kể từ đó thì em bắt đầu chính thức theo đuổi và quan tâm đến cô ấy. em biết là hai người rất khó đến được với nhau, như vậy là sau 3 năm đại học thì cô ấy cũng đã đồng ý yêu em và kể từ đó thời gian hai người ở bên nhau rất nhiều, có việc gì cô ấy cũng gọi cho em, bọn em nói chuyện với nhau hàng ngày. chính thức thời gian hai người yêu nhau không được nhiều thì bắt đầu hai người ra trường và cô ấy quyết định đi du học nửa năm. trong thời gian ấy bọn em vẫn giữ liên lạc thường xuyên, tình yêu của hai người không có rạn nứt gì. sau khi đi học bên nước ngoài về thì cô ấy bắt đầu đi làm, không hiểu sao tình cảm em dành cho cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng công nhận là như vậy. em thấy hai người yêu nhau nhưng hình như chỉ có một mình em cố gắng vun đắp tình cảm thì phải, nhiều lúc cũng thấy vô tâm. nhưng em thấy không sao, đã yêu thì không nên nghĩ nhiều làm gì ạ, mình cứ cố gắng hết khả năng của mình trước đã. sau khi đi làm được 3 tuần thì bỗng nhiên cô ấy bảo chia tay, với một lý do là không còn tình cảm nữa, em cũng không biết thế nào. cho nên em cũng níu kéo rất nhiều, cũng được 5 tháng rồi, nhưng có vẻ lần này cô ấy rất cương quyết là không muốn tiếp tục nữa. em cũng nghỉ rất nhiều, rất muốn quay lại với cô ấy. nhưng sợ lại làm cô ấy khó xử và mệt mỏi hơn. bây h em nên làm thế nào.


cảm ơn anh, chị đã cống gắng đọc hết những tâm sự của em nhé! :):Embarrassment: