Chào anh/chị. Cảm ơn đã chú ý bài của e, như mọi người con gái khi tâm sự nên đây, em mong nhận được tư vấn từ mọi người!


...........


em và anh ấy yêu nhau 2 năm, khoảng thời gian không dài nhưng nhiều biến cố. anh ấy hơn em 2 tuổi (92 và 94 - kim và hỏa). Nhà chúng em gần nhau. anh to cao, ưa nhìn, con nhà tử tế, học hành đàng hoàng. Khi mới yêu, chúng em rất hạnh phúc. Anh cực chiều em và tâm lý, anh mua thuốc, vật dụng cần thiêt khi e ở quyết định ở trọ nhà bác cho gần, đặc biệt a giỏi những việc sửa chữa lắp đặt, nhìn a làm em biết rằng người ta nói anh công tử bột là sai. A dành cho em nhiều bất ngờ và quan tâm, chi cần e nt nói ốm, a rôí rít gọi điện và hôm sau mua thuốc thang thực phẩm dinh dưỡng đến, a nhắc nhở em mọi thứ. Ngày ấy 2 đứa thường nói với nhau ""từ ngày gặp em//anh, ra đường thấy gáis//trai đẹp không có cảm giác gì". E mỗi lần giận a là tắt điện thoại, a đến đợi e ở khu gần nhà và cứ đi theo xl......moi ngươi bao gom ca bo me em ca ngoi a, anh ""hoàn hảo" trong mắt họ. Chúng em công khai tình cảm vì cũng có xác định.


Khi yêu nhau đến tháng thứ 7, anh bắt đầu bơ tin nhắn của em, anh hay cáu gắt. E im lặng vì biết anh có lý do. A áp lực vs việc học tập, a tự cho rằng a không xứng vs e. ((Em học khá và có viêc kinh doanh rieng) a bắt đầu im lặng k tâm sự hay kể gì với em như trc đây ta đã từng, a cáu gắt mỗi khi e gọi điện, e nghĩ a áp lực nên khéo léo nc khiến a k còn cảm giác kia, nhưng 1 ngày e phát hiện ra, anh tâm sự chia sẻ cùng 1 cô gái khác Mà trc giờ a luôn nói chỉ là bạn. Em quyết chia tay, a níu kéo da diết, nhưng khi ấy e không chấp nhận dc. Mọi ng nói e ngốc, biết ngy mình tốt, ngkhac muốn là ch bthuong, k nên chtay. E chỉ cười ""tớ k già để phải chấp nhận"


2 tháng sau, vì nhớ nhau, còn tình cảm chúng e quay lạị. Nhưng lạ là anh không muốn công khai tình cảm của chúng em, có hôm a ngồi uống nc vs bạn, e ngồi ở bàn khác, bạn bè a biết e cứ nhìn và bảo a mãi, a bơ coi như k biết, ra về nói vs e 1 cau "n việc em nhờ a"ve trc nhe". E mang giúp Đồ từ nhà lên cũng khó. Cũng khó chịu và không cho e cầm điện thoại a ((trc kia chúng e tự nhiên dùng dt của nhau). A vọi vang xóa tin nhắn khi e cầm đt. Rồi a viện lý do để chia tay, em khi ấy ngốc, níu kéo da diết, cứ như vậy kéo dài hơn 1nam, 1 nam ay e chi toan nc mat. Lan cuoi cùng e níu kéo a, cũng học anh đợi ở đường a hay đi về ((a k ở trọ) a dùng từ ngữ tục đuổi em, chửi em. Em im lặng rồi 1 thời gian thôi.


Xa nhau dc 3 thángm cũng là lúc công vc của e tốt, công ty đi vào ổn định, e cũng trưởng thành hơn nhiều. quy luật ở đời cứ suy nghĩ nhiều thì bao nhiêu xấu cũng lộ hêts ra. Nhiều lần tự hỏi em - một ng sẵn sàng nắng to mưa lớn đi gửi hàng cho khách và anh - một ng e nhờ cầm túi hàng cũng ngại cis họp nhau? anh hay cáu gắt, động tí là cáu là quát, anh luôn đổ lỗi cho sự việc trc khi nghĩ bản thân có gì không tốt. ai cũng có tốt xấy, e chấp nhận. Nhưng em đủ tỉnh ráo nhận ra bản thân a đã chán ghét em. Thông tư tưởng, em trở lại vui tươi, yêu đời, yêu bản thân, mọi ch đều tốt.


rồi 1 ngày a đùng cái quay lại, hành động cố gắng để xin lỗi em. A nói trc đâg a đối xử tệ vs e vì a cố tình để e quên a đi vì yêu a, e sẽ khổ. Mẹ a nói a và e k hợp tuổi, và k thể làm khổ con nhà ngta. Em có chút siêu lòng vì sự cố gắng của a. Nhưng khi biết e siêu lòngm anh lại trở lại như trc, a lành lùng và mặc kệ em, chúng e yêu kiểu rất lạ. E hoang mang khi hành động của a chứng tỏ a muốn tiêps tục, nhưng e k nhìn thấy sự cố gắng ấy ((trc a nói sẽ nc vs mẹ, nhưng đêns giờ a vẫn im)


2 năm với nhiêuf kỉ niệm, em hoang mang k biết nên dừng hay tiêos tục, mong nhận dc tư vấn.