Chào cả nhà. Mình và ny mới xảy ra chuyện và vì lòng tự trọng của hai đứa đều cao quá nên bọn mình chia tay. Mình vẫn yêu anh ấy nhưng không biết hóa giải sự việc này ntn. Trước đây bọn mình giận nhau chỉ 1-2 ngày là bt trở lại. Lần này anh ấy nói đừng tìm gặp và liên lạc nữa. Mình rất nhớ và cảm thấy không giữ được lòng mình khi đã 1 tuần rồi mà anh ấy vẫn im.


Mình muốn hỏi các bạn (nhất là các bạn nam), khi con trai đã nói như vậy thì con gái có nên tìm cách liên lạc không? Và khi con gái liên lạc trước thì anh ấy sẽ nghĩ gì ? Có coi thường người con gái ấy không?