Em vừa chia tay với người yêu cũ thì gặp được một anh sĩ quan. Trong lúc tâm trạng mình buồn thì có một người chia sẻ buồn vui thì thích lắm, như cá gặp phải nước. Người trước của e chia tay vì hay cãi nhau cái chuyện anh ấy không quan tâm đến em, còn người này thì ngược lại. Em chỉ mới nói em thích ở trong Nam vậy mà anh ấy đã tính đến chuyện lấy nhau, sinh con, mua nhà. Em đi đâu thì cũng đã nói 1 tiếng nhưng vẫn không tin em, cứ gọi điện, nhắn tin thử xem em có trả lời hay không. Bực cả mình x-(Chả giấu gì lần đầu em gặp anh ấy ở trong doanh trại mọi người thấy dắt bạn gái vào vui lắm cứ thế chúc mừng, bản tính không uống được rượu chưa được bao lâu thì đã say. Anh ấy chở em vào nhà nghỉ 2 đứa cùng say thì xảy ra chuyện không ai ngờ. Em không biết con trai như thế nào chứ trong lúc em đang buồn vì đã lỡ vs 1 người mình không biết là có yêu thật sự hay không. Thì anh ấy luôn miệng bảo: "Em là người đầu tiên anh trao cho em đấy! Em đừng bỏ anh nha!". Nghe nó cứ ngược ngược sao ấy. Anh ấy làm những gì em muốn kể cả việc mua nhà và cưới em, nhưng em thấy mọi chuyện đi nhanh quá. Mới quen nhau 10 ngày thôi mà! Em là con gái không sợ thiệt nhưng chỉ sợ cưới nhầm người.
Em hẹn anh ấy chờ em 3 năm nữa đi lúc đó rồi sẽ tính đến chuyện cưới sinh. Những cái đó người con gái nào chẳng muốn. Nhưng có 3 thứ em rất sợ ở anh ấy.
Thứ 1 là chuyện chăn gối, trong 4 tiếng đồng hồ anh ấy làm chuyện đó đến 3 lần mà cứ liên tục như vậy, vừa mệt lại vừa bực chịu không được, em cứ nghĩ đến lấy người này làm chồng chắc chỉ có nước mà chết.
Thứ 2 là chuyện sinh con trai hay con gái, anh ấy cứ bảo anh thích con trai sau này em cứ sinh cho anh con trai, chuyện con cái là chuyện của trời làm sao em biết được, em sợ lấy anh ấy không sinh được con trai thì chắc anh ấy đuổi em ra khỏi nhà
Thứ 3 là chuyện gò bó khi em đi chơi, anh bảo với em là anh đã xác định cưới em làm vợ anh phải dạy em từ khi quen em để sau này làm mẹ mà em đi chơi như thế thì ai trong con, làm việc nhà. Em nghĩ tới đó thui là em thấy khủng khiếp, bây giờ em chưa có chồng mà em có quyền đi chơi với bạn miễn sao không làm điều gì có lỗi thì thôi. Còn khi nào có chồng thì em ít được đi chơi đó là chuyện tất nhiên, tại sao lại ép em khi còn quen nhau chứ!
Chỉ có 3 thứ thôi em nghĩ anh ấy là người gia trưởng, độc đoán và ích kỉ được không mấy chị. Em sợ lắm! Mấy chị cho em ý kiến. Chẳng có ai hoàn hảo nhưng cũng đừng làm quá lên như vậy em thật sự rất đau đầu. Mấy chị ơi giúp em với, cả cuộc đời của em thì em không muốn phải chọn sai người đâu.:-S:-S Cám ơn các chị!