Xin chào cả nhà. Mình là thành viên mới. Mình có vài vấn đề muốn chia sẻ và cần lời khuyên của cả nhà.


Mình và chồng kết hôn năm 2011 và ly hôn năm 2012 lý do thì nhiều ko kể hết. Sau nhiều lần tái hợp ko thành. Đến nay mình đã quay lại được 3 tháng. Nói thật dù ai cũng nói là ck ko đáng để mình quay lại nhưng thật sự mình rất yêu ck. Hơn bao giờ hết mình ko muốn lại bị bỏ lần nữa nên mình đã thay đổi rất nhiều để chìu ck. Và có phần cam chịu vì ck rất vô tâm lạnh nhạt. Trước đây cũng vậy lạnh nhạt vài hôm là ck bỏ theo người khác. Lần này cũng vài lần nói ko hợp nhau nhưng vẫn ở lại. Nói thật mình ko dám hy vọng ck sẽ ở lại mãi vì điều đó dường như ko thể. Giờ mình chỉ muốn có 1 đứa con vs ck. Lúc đầu ck đồng ý và vui vẻ nhưng càng ngày càng tránh mặt. Mình nói tới thì nói giờ cuối năm mệt mỏi ko thích hợp. Mình muốn gặp cũng ko được. Ai cũng nói mình điên rồi mới tự làm khổ mình vì kẻ như vậy. Mọi hành động thái độ của ck đều chứng tỏ ko yêu mình mà mình thì lại ngu ngốc vậy. Nhưng thật lòng mình muốn có baby. Giờ nghĩ tới là mình hạnh phúc vô cùng. Mình ko muốn từ bỏ.