Dear all!


Em năm nay 25 tuổi, theo nhận xét của moi người xung quanh em là một cô gái khá xinh, em hiện là một nhân viên văn phòng một công việc ổn định, gia đình em cơ bản và có nề nếp nói chung về mọi thứ em k quá tuyệt nhưng cũng có thể nói nhiều chàng mong muốn có được.


Nhưng em k yêu ai được cho đến khi em gặp Anh, lúc ban đầu gặp nhau yêu nhau Anh không hề nói với em về việc Anh đã có gia đình và 1 cô con gái 3t, Anh hơn e 3 tuổi còn rất trẻ


Khi em biết được chuyện gia đình Anh là do một người quen của em cho e biết thồng tin đó, e rất buồn và đau khổ kinh khủng vì thật sự e rất yêu Anh rồi...Anh thề thốt bảo là a sẽ ly hôn, thực sự thủ tục đã gần hoàn tất nên e chấp nhận yêu Anh tới giờ phút a ly hôn xong bọn em sẽ tính chuyện cưới xin


Nhưng mỗi khi Anh nhắc đến con hay về vấn đề nhỏ j đó liên quan con Anh em k nói thì thôi em mà nói đụng nhẹ đến con Anh là Anh sừng sộ kiểu như em giết con bé đến nơi k bằng ấy


Thật sự khi gia đình em bạn bè e biết việc em yêu Anh và muốn kết hôn với Anh, ai cung ngăn cản và khuyên em rất nhiều ....Thật sự hiện giờ em rối rất rối.