Chào m.n! E 23t, còn là sinh viên, e học ở Tp HCM! Chuyện của e là vầy, m.n cho e xin lời khuyên với ạ!!!
E và n.y quen nhau từ năm 2011, là sắp 5 năm rồi! Tụi e ở chung cũng được 1 năm rồi! Tình cảm của tụi e ko có gì để bàn cãi hết vì n.y e rất tốt và yêu e, ở với nhau 1 năm, tình cảm của tụi e dành cho nhau chỉ có thêm ko có bớt!
E lo cho n.y còn hơn lo cho mình, quần áo, giày dép 1 tay e sắm sửa, bạn bè e cũng đã dẹp qua 1 bên vì n.y e ko vui khi e đi chơi, dù chỉ là đi với CLB, e vì n.y đã 4 năm, 4 năm trôi qua e ko có gì ngoài tình yêu của n.y, bạn bè vô cùng ít vì hầu hết thời gian của e là dành cho n.y mình!
Nhưng lúc này, e thật sự mệt mỏi, e vì n.y quá nhiều, n.y e hiểu nhưng vẫn hay ghen bậy bạ, ngay cả việc e nghe đt từ 1 người anh- bạn bè- mà n.y cũng ghen, giận nhau cả ngày, đến khi e khóc lóc n.y nới quay lại xin lỗi!
Bây giờ, e muốn, tạm chia tay người yêu, e sẽ nói với n.y e, e cần thời gian cho riêng mình, để thực hiện những điều mình muốn làm trước khi quá trễ, e cần khoảng 2 năm, nếu n.y chờ được, 2 năm sau tụi e sẽ cưới nhau, còn ko thì...! E biết sẽ rất khó để n y e đồng ý, vì n.y rất sợ mất e, nhưng e thật sự muốn làm như vậy, e ko muốn sau này, khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua, e sẽ trách n.y mình vì đã hi sinh cho n.y quá nhiều!
E biết e ích kỉ, nhưng m.n ơi, e có nên làm vậy ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1