... Xin chia sẻ vài điều vì em có nhiều cái khó nhận biết trong lòng quá, chúng em là 9X, Nói trắng ra cả 2 đứa đều còn trẻ con, quen nhau đã gần 2 năm, thật lòng mà nói thì không có nhìu thay đổi gì là lớn, nhưng cái gì đó làm em rất buồn,từ trước tết mọi chuyện đều bình thường, tình cảm của 2 đứa vẫn rất tốt đẹp, cả 2 hiểu, biết thông cảm và nhường nhau, em tin tưởng vào tình cảm này và bạn em cũng thế... bạn em về quê đến nay là lần thứ 3, khi xa nhau, xảy ra cãi vả và khó chịu là chuyện không thể tránh được, nhưng lần này, khi bạn em lên thì lại khác, thái độ cư xử và quan tâm đến em không còn như trước, thay đổi rất nhiều trong 1 tuần nay, cứ như có khoảng cách giữa 2 đứa, những thói wen như nt mỗi tối chúc em ngủ ngon, hỏi em đã về nhà chưa, có bệnh thì cũng không hỏi han nữa... và nhìu khi gọi bâng quơ cho em cũng không còn... thay đổi hoàn toàn, nhưng lúc 2 đứa gặp nhau, thì vẫn vậy,... em không biết đã có chuyện gì..., nếu hỏi thẳng cũng chẳng được chi hết, hình như cả 2 bị lung lay... em cần giải quyết nhưng không biết cách, hay em cũng ngơ luôn... để 2 đứa trở lại là bạn... điều đó khiến em ức chế... vì em không hiểu tại sao... và tình cảm của em nữa... cho em lời khuyên nha... em cảm ơn...