Có nên ghen nếu người yêu đi chơi riêng, đi coi phim với người khác giới?
Em và người yêu em quen nhau cũng 6 năm rồi. dự tính giữa năm sau cưới. Người yêu em cũng rất tốt.
Chuyện là như thế này. Em phát hiện người yêu em nhắn tin với em hàng xóm rủ đi cà phê, đi coi phim. Em làm ầm ĩ lên, đòi chia tay các kiểu. Người yêu em nói chỉ bạn bè bình thường, không có gì hết, chỉ nói chuyện xã giao. Xin lỗi em và em bỏ qua.
Ai dè, ngày 5/01 vừa qua, lúc em về quê là lén đi coi phim, cà phê thiệt. Tin nổi k? lần này em máu điên xông lên não. Em thật sự rất muốn chia tay. Thực sự là em ghen thì ít, nhưng em không thích người khác dối trá, nói dối mình. Em gần như mất niềm tin, sống mà như thế sống rất áp lực.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nói thật. bạn quen 6 năm mới cưới. mình thấy bạn rất không thông minh. thử hỏi . bạn có bao...
Mà nếu là thật thì con bé kia cũng vô duyên. Biết có ny, còn sắp cưới...
Biết nghĩ vậy thì hãy nghĩ cho bản thân đi thay vì theo đuổi một người có 2 mặt...
Em và bạn em yêu 6 năm, nhưng tình cảm không hề nhạt nhoà ạ. Vẫn thắm...