Chuyện của em như thế này nè: Em năm nay 24t và anh ấy 27t. Em và anh ấy quen nhau được 1năm. Bỗng nhiên vào ngày 22/7/2012 em rủ anh ấy đi uống cafê thì anh ấy nhắn tin báo bận và xin lỗi em, sau đó thì mất tích cho tới tận bây giờ luôn. Trước đó anh ấy vẫn quan tâm em và bọn em vẫn vui vẻ, không có bất cứ mâu thuẫn nào. Sau khi anh ấy mất tích, em có liên lạc với gia đình anh ấy và biết rằng anh ấy đi lên Đaknông để làm việc. Em mượn điện thoại người khác gọi vào điện thoại của anh thì có người bắt máy và báo anh không xài số điện thoại này nữa, nhưng khi lấy số điện thoại của em gọi thì không bao giờ bắt máy. Em biết rằng anh ấy muốn chia tay với em, nhưng tại sao lại không nói thẳng ra mà lại hành động như vậy chứ? Có phải do trước đây em cho anh ấy mượn tiền và điện thoại nên anh ấy sợ em đòi lại mới hành động như vậy không? Em có nên tiếp tục đi tìm anh ấy để hỏi cho rõ nguyên nhân không? Bởi vì em không tin 1người có ăn học như anh ấy lại cư xử như vầy. Trên đời này thiếu gì lý do để chia tay chứ, tìm một lý do để chia tay có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ. Lúc này em cảm thấy rất hoang mang, mong mọi người tư vấn giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lỡ sau này có vô tình gặp thì chào 1 cái, rồi nói " Cảm...
Anh này nói đúng nè. Anh ấy mượn...
Nó đang mong em kg tìm thì đi tìm nó làm gì nữa... mò lên Daknong không gặp thì...