Em và giai yêu nhau hơn nửa năm. Giai có đến nhà em rồi, nhưng em chưa đến nhà giai chơi bao giờ, chỉ biết địa chỉ thôi. Cũng muốn đến nhà giai lắm để biết thêm về giai nhưng mờ ngại quá không biết nên nói thế nào. Lần trước giai cũng bảo đưa em đến chơi, rồi em phải chuẩn bị mà "trổ tài" nấu nướng...nhưng rồi chẳng thấy giai nhắc, chắc quên rồi. Em thì muốn đến lắm ý ( yêu thì phải biết càng nhiều càng tốt mà :p ) nhưng ngại nói trước. Mà nhiều lúc giận nhau ý, em lại đâm ra nghi ngờ giai vì giai không giới thiệu mình với mọi người. Mọi ngừoi thấy em có quá nôn nóng không? Nhưng em thấy yêu nhau nửa năm mà chưa đến nhà giai thì không biết có vấn đề gì không nhỉ ???
Nhưng mà ấy bao nhiêu tuổi. Đến tuổi kết hôn rồi thì phải đề nghị ngay và luôn:Laughing::Laughing::Laughing:. Cơ mà nếu vẫn trẻ trung, thì đi cũng được mà ko...
Nhưng mà ấy bao nhiêu tuổi. Đến tuổi kết hôn rồi thì phải đề nghị ngay và luôn:Laughing::Laughing::Laughing:. Cơ mà nếu vẫn trẻ trung, thì đi cũng được mà ko...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đa số các em gái bị luộc lần đầu tiên là ở nhà (zai hoặc gái)
mà đã đến nhà zai...
xời! quả này ngốc y như tớ. tớ qua rồi...
Ngại gần chết cơ, chưa biết cái mô tê gì...
Chồng tự đi mà học, việc j fải vợ dạy ? Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ...
Không rửa bát về sau làm sao biết mà dạy chồng :RaisedEye
:Laughing::Laughing::Laughing: Tại vì em đang tập làm người thật nhớn như các pác ạ:Laughing::Laughing::Laughing: Đừng đuổi đánh...
Tàu nhanh:Laughing::Laughing::Laughing: