Chào mọi người, chuyện của em là thế này. Trước khi quen ban trai (A) hiện tại của em, em có cảm tình với một anh(B), nhưng a đã k đủ dũng cảm chọn em và đã đi lấy vợ (vì ba mẹ anh thích cô kia). Không liên lạc với nhau một thời gian, em cũng dần quên đi và sống vui vẻ với anh (A) kia. Nhưng đùng 1 cái anh (B) liên lạc với em và như mọi người đã biết, đại loại là sống k hp với vk này nọ. Lúc đó em cũng dại khi nghe những lời anh nói, nhưng em suy nghĩ em thì co bạn trai, a thì có vợ rồi, nên em k đồng ý kiểu em phải chấp nhận thiệt thòi khi quen anh (B) vậy, nên em có nt là em sẽ k muốn liên lạc nữa, xin đừng làm phiền em. Trời xui đất khiến làm sao, tn đó lại rơi vào tay vk của anh (B) chứ k phải anh (B). Có câu trong lúc hoạn nạn mới biết t.c người ta như thế nào, h` em mới thấm thía câu đó, anh (B) vội vàng đưa dt vợ anh cho em, rồi bảo em nói với vk anh là em gọi nhầm số. Nghe mà tức và rất buồn, đàn ông con trai có dám làm dám chịu, kiểu gì hèn nhát vậy? Em có lấy số dt vợ anh, nhưng em đương nhiên e k nói là em gọi nhầm số, nhưng em đã nt với vk anh là :"em hứa sẽ k đụng đến ck chị nữa đâu chị yên tâm, loại đàn ông hèn nhát vậy đầy rẫy ngoài đường", riêng anh thì vẫn chối quanh chối co với vợ. Và em k liên lạc gì tới 2 người đó nữa, em k biết họ ntn. Có một ngày anh (B) nt lại em hỏi han sức khỏe, nhưng em đã đáp trả anh đại loại là "Em thấy anh không liên lạc với em còn giúp em khỏe hơn. Sợ vk thì đừng có ăn vụn, em còn giữ dt vợ anh đấy nhé, đừng có dài dòng với em". và anh ta cũng bảo "anh hiểu rồi" Ấy thế mà 3 tháng sau a ta lại gọi em, nhưng em k bắt máy, vì cho dù lòng co một chút gì vấn vương nhưng em k để cho t.y hiện tại của mình bị đỗ vỡ vì một người đàn ông khác không đủ khả năng đem lại hp cho mình.Em đã xác định là mãi mãi k liên lac anh (B) , nhưng em vẫn còn giữ 2 3 tin nhắn em vừa in đậm ở trên, (nói chung thi em cũng k nỡ xóa:( ) , bây h dt em bị hư, em faj đưa dt cho anh (A) sửa, các anh chị nghĩ em nên xóa những dòng tn đó k? Hay la vẫn để vậy, đặt trường hợp anh (A) đọc được, nhưng đó là tn từ chối t.c anh (B), chứ k phải gì xấu cả, nếu anh (A) đọc dc thì anh có bị tổn thương k?


p/s: Anh chị đọc thật kĩ dùm e nhé,em không có ý định bắt cá 2 tay gì đâu, chỉ em là muốn giữ gì đó một chút kỉ niệm thôi...