Có nên cưới một người chồng nặng về quan hệ họ hàng không?
Em đang rất phân vân cần được các chị tư vấn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhà trai qua nhà em bàn ngày cứoi, tuy nhiên đến bây giờ em vẫn k biết mình phải lựa chọn đi tiếp hay dừng lại. Em và anh ấy yêu nhau nhiều, tuy nhiên do đặc điểm công việc, lúc nào anh ấy cũng đi làm cả ngày và về rất muộn. Yêu nhau nhưng có khi vài ba tuần mới gặp nhau 1 lần, được ngày cuối tuần nghỉ thì a ấy cũng về quê luôn, nhiều khi bố mẹ em cũng thắc mắc k biết yêu nhau kiểu j mà vài tuần mới gặp nhau vậy. Tuy nhiên ban đầu e k nghĩ ngợi j nhiều, chỉ thấy a ấy quý trọng tình cảm gia đình như thế cũng tốt, dù nhiều khi cũng tủi thân lắm, vì những ngày lễ quan trọng đều k được đi chơi với ng yêu, a ấy nhiêu khi hơi vô tình khiến em buồn nhưng rồi anh lại hứa thay đổi làm em lại mềm lòng. Rồi bọn e quyết định cứoi nhau,tuy nhiên càng ngày em càng thấy anh ấy phải quan tâm quá nhiều cho họ hàng bên nội, bất kể việc j của ai cũng đứng ra làm, mà với bên ngoại thì lại lạnh nhạt, mấy tuần mới xuống ăn cơm với bố mẹ em được 1 bữa, mà có xuống cũng là khi e bảo xuống. Kinh tế tương lai của 2 đứa k khá giả gì, tuy nhiên với họ hàng anh lại rất thoải mái, khiến e thực sự lo lắng cho tương lai không biết liệu có đủ để lo cho gia đình nhỏ của mình không. Thực sự em rất băn khoăn vì em biết a yêu e nhiều và e cũng thế, tuy nhiên em không thể ích kỷ mỗi khi anh quan tâm đến họ hàng bên nội nhà anh, nhưng em cũng cảm thấy tủi thay cho gia đình minh. Vậy bây giờ em phải làm thế nào đây ak..:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Haizz. Đúng thế đấy c ak.qtam đến họ hàng cũng là tốt.nhưng nên có mức độ. Anh nhà e thì làm dc tiền,nhưng họ hàng có việc j cũng...