Dạ chuyện của iem là thế này ah.Em quên một "chú" (hơn em 10-11 tuổi) trên đường về quê, còn chú ta thì trên đường đi công tác. Hôm đó em say xe mệt nên cug k nói nhiều lắm, nhưng thấy chú ta hào hứng nói ch, nên em cũng buôn 1 lúc, đủ thứ trên jời, vì chú nói chú là nhà báo, mà em cug hay đọc báo chí, mấy tin tức về kinh tế hay vài tin phap luật cug bit sơ sơ.Đến khi về đến nhà, chú này xin số em và sau này cũng có nt , rủ em đi cafe(tại e bảo em thik cafe). Bữa đầu em kiêu nên từ chối, cuối tuần sau lại mời tiếp thì em cug đi, lần thứ 2 mời, đi tiếp. Hắn ta lần đầu thì đưa em đến chỗ ăn uông bth thôi nhưng lần 2 thì vào nhà hàng ăn, em cug bít í nên ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn lắm ạ, chứ k gọi món đắt tiền. Sau đó về thì cug nt khoảng 2 ngày thì nt 1 lần chứ k fai là ngày nào cug nt,mà cug chỉ là hỏi thông thường, trêu đùa vài câu. Hic hic cái dại là em cug thấy lỡ may hơi thích hắn ta 1 chút, mún hắn ta rủ đi uống cafe típ mà k thấy nói năng gì,t ại cũng nghe bảo là fai đi công tác suốt, cơ mà em nghe rằng: Con trai mà đã thik ai thì sẽ k buông tha, sẽ tìm mọi cách liên lạc với mình. EM biết là hắn ta cũng lớn tuổi, có thế là công việc bận thật sự nhưg mà cũng fai có ngày nghỉ chứ.Chắc k thích em thật. Các chị khuyên em có nen tiếp tục lien lạc và có ý định gợi ý hay rủ hắn đi cafe k ạ?
Mà em cũg chưa bit j nhiều về hắn, chỉ là những gì hắn kể với em , em chỉ sợ vài hôm sau lại fat hiện ra hắn vợ con đề huề ra thì mệt
Mong các chị tư vấn cho em và cũng nói cho em bit vài tính cách về con trai đã trên 30t ạ, em chỉ thịk mấy anh lớn tuổi thôi ah, chứ hơn em vài tuổi, em cu thấy trẻ con thế nào í ah:Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Em cũng đang lo đây:RollingEy::RollingEy::RollingEy::Crying:
Hội chứng lãnh cảm.:Surprise::Surprise:
Em vẫn mo mộng gặp dc người...
hihi em bjo bình tĩnh nghĩ lại cũng thấy chuyện của em chẳng có gì...
Chào small lady nhá. Tui có mặt điểm danh haha
Thấy tốt thì hốt thôi. Chứ AQ mãi kiểu này cũng ko ổn đâu. Thời gian nó ko đứng lại đợi mình đâu.
:)Không phải là xe...
Zớ zẩn. Tớ đang đặt ví zụ.
Ờ. Cũng đúng. Tớ bị chài kiểu nè rồi. Zưng...
:Laughing::Laughing::Laughing: