Em năm nay 27 tuổi là nhân viên văn phòng trong biên chế Nhà nước tại thành phố Thái Nguyên, người yêu em 35 tuổi là thợ sơn ô tô. Nhà bố mẹ chúng em ở gần nhau, cách vài cây số và cách tp Thái nguyên 60 km. Chúng em quen nhau được hơn 1 năm. Thời gian đầu mới quen em, anh ấy bỏ việc đang làm ở một tỉnh khác và nói với em là về thành phố nơi em làm việc mở tiệm buôn bán sơn ô tô rồi xây dựng gia đình với em. Thế nhưng khi về thành phố gần em anh ấy lại nói với em là anh ấy chưa đủ lực (mặt bằng, kinh ngiệm, vốn liếng) để làm ở thành phố rồi anh ấy về gần nhà bố mẹ anh ấy mở tiệm làm ăn từ tháng 9 năm ngoái đến nay, công việc tạm ổn (nhà anh ấy cách thành phố Thái nguyên 60km và cách nhà em 3 km). Anh ấy đặt vấn đề làm đám cưới từ lâu và nói với em cưới xong anh ấy sẽ lên làm ăn ở thành phố với em vì đã có kinh nghiệm buôn bán trong thời gian qua nhưng em cứ chần chừ vì sợ anh ấy cưới xong lại bắt em về làm ăn với anh ấy. Thêm vào đó lương em làm Nhà nước cũng thấp. E đã 27 già rồi cũng muốn lập gđ, tuy rằng muốn lấy anh nhưng Em sợ phải bỏ việc lắm vì đây là công sức học hành bao năm của em. Ngoài ra, em muốn lấy anh mà thấy a là người cục tính em cũng rất lo lắng. Bố mẹ em bảo 35 tuổi mà chưa nên sự nghiệp gì thì là người k tu chí làm ăn.


Mong các anh chị chia sẻ giúp em với:


Em có nên cưới k? và liệu anh ấy có bắt em về buôn bán với anh ấy k?


Tuổi 35 mà chưa vợ con chưa nhà cửa mặc dù đi làm ăn nhiều năm thì có phải k tu chí k?