em có chuyện này muốn hỏi ý kiến các anh chị, mong các anh chị tư vấn giúp em với,
chuyện là thế này, cách đây hơn 5 tháng em có quen một anh chàng ở SG qua mạng. Anh ấy ở SG, còn em ở Đà Nẵng. Anh ấy nhảy vào chat với em, sau đó còn nhắn tin vào điện thoại cho em nữa. Thú thật là em ko biết anh chàng ấy là ai hết, chỉ nghĩ chắc là đứa bạn nào hay anh của mấy đứa bạn trêu mình thôi, và nói chuyện cũng vui vui nên em và anh ấy thường xuyên chat chit, nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Lúc đó em cũng đang có ý định đi SG lập nghiệp nên cũng có tâm sự với anh ấy,anh ấy đã đông viên và khuyên nhủ em rất nhiều.
Khi em ở ĐN, thì anh ấy có nói là khi nào vào SG anh ấy sẽ nói với em một chuyện quan trọng. Vừa rồi em vào sg, em và anh ấy cũng đã gặp nhau, và ngay ngày đầu tiên gặp nhau,, anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ đi Mỹ 3 năm và bảo em chờ anh ấy. Về tình cảm của em đối với anh ấy thì cũng chỉ hơn mức tình bạn một chút, vì trong 5 tháng nói chuyện đó, em đã xác định là sẽ không nảy sinh tình cảm gì với anh ấy nhiều cho đến khi gặp mặt. Giờ gặp mặt anh ấy cũng hơi khác so với em tưởng tượng một chút, nhưng nói chung là cảm nhận về nhau thì cũng ko có gì thay đổi. Còn về phía anh ấy, anh ấy nói rằng anh xác định lâu dài với em nên mới nói em chờ đợi anh ấy. Anh ấy nói vậy nhưng em cũng ko biết tình cảm thật sự của anh ấy đối với em như thế nào?
Giờ em đang suy nghĩ có nên chờ đợi anh ấy không, anh ấy bảo cần câu trả lời của em. Thực sự e cũng đang suy nghĩ rất nhiều. có nên chờ đợi hay không khi mà tình cảm chỉ mới vừa nảy sinh, mà anh ấy đi tận 3 năm. rồi khi em chờ đợi 3 năm, liệu về anh ấy có thay đổi ko? Về phía em. em đã xác định khi em vào SG, ,em sẽ chỉ tập trung lo cho công việc và học hành thêm thôi, khi nào ổn định thì mới yêu, nên việc chờ đợi thì không phải là vấn đề.. Anh ấy bảo 3 năm chờ đợi để anh đi thực hiện những dự định của anh ấy và cũng là thời gian để em thực hiện những kế hoạch của em. Khi nào 2 đứa thành công thì gặp lại là vừa.
Giờ em chỉ lo lắng 1 điều là sau 3 năm liệu anh ấy có thay đổi, em có nên chờ đợi anh ấy không? Mà năm nay em cũng 24 tuổi rồi, còn anh ấy hơn em 4 tuổi. Sau 3 năm nữa, khi trở về VN có thể anh sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn người con gái khác hơn em. Các anh chị cho em lời khuyên với,