Chuyện của bọn em cũng chỉ mới bắt đầu, vào khoảng thời gian em cảm thấy tin tưởng và hạnh phúc nhất để chuẩn bị confirm tình cảm thì anh ấy thú nhận là trong thời gian gần đây có để 1 cô gái yêu mình. Mặc dù nói là anh ấy không yêu cô gái đó nhưng có nhấn mạnh là đã để cô ấy yêu mình tức là có ra ngoài ăn tối, ăn trưa, cafe gì gì đấy vài lần. Mà tệ hơn là em cũng biết cô gái đó và khá là ghét vì tính tình bi lụy sướt mướt flirt giai lung tung các kiểu.


Trước đấy thì em cũng có biết cô gái này tìm cách cưa cẩm anh ấy nhưng vì em chủ quan nghĩ là với loại người như cô ta thì không bao giờ có thể đạt được mục đích đâu. Vì thế nên sau khi biết chuyện em cảm thấy thực sự shock. Vì lòng tự trọng quá cao nên em đã nói với anh ấy là em sẽ chấm dứt mọi chuyện vì không thể chịu đựng nổi sự lừa dối này. Anh ấy nói là anh ấy rất yêu em chứ không hề yêu cô ấy, chỉ là anh ấy mặc kệ cô ta không cô ta sẽ phát điên (wtf). Tuy nhiên đến khi mọi chuyện đến mức nghiêm trọng hơn anh ấy nghĩ thì quyết định nói với em và chấm dứt với cô ta. Anh ấy cũng nói tôn trọng mọi quyết định của em vì anh ấy là người có lỗi hoàn toàn trong chuyện này. Nhưng em rất thương và yêu anh ấy nên trong thời gian chiến tranh lạnh anh ấy có nhắn tin hỏi xem em có ổn không, tuy phần nhiều là không reply nhưng em cũng có phần nguôi ngoai. Đến bây giờ em lại nhận ra anh ấy vẫn không chấm dứt hẳn với cô gái kia thì em thấy mất niềm tin hoàn toàn.


Bây giờ em có nên chấm dứt hẳn cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy không?