Kính các mẹ, Em đang gặp tình huống khó xử. Dù đã suy nghĩ và có hướng xử lý sơ bộ rồi, nhưng vẫn rất cần nghe chia sẻ của các mẹ để quyệt định thêm chính xác ạ. Chẳng là em yêu e ấy gần 2 năm, cả 2 có rất nhiều chuyện sâu sắc rồi. Chúng em dự định cưới nhau đầu năm nay, nhưng bme e ấy nhất định không đồng ý. Lý do là 2 cụ khôg chập nhận em vì coi em là kô xứng với con gái họ, chưa có nhà cửa.....Họ gọi điện yêu cầu em kô liên lạc với con gái họ, và thêm sự đe dọa nếu tiếp thì sẽ xử em bằng biện pháp mạnh. Em không phán ứng gì. Đồng thời uy hiếp con gái rằng mày chỉ có 3 lựa chọn: 1 là ra khỏi nhà tao, để lại tất cả cái gì là của tao. 2 là mày chết đi cho khuất mắt tao. 3 là mày bỏ thằng đấy tao nuôi mày..Còn em ấy thì nói: con xin lỗi bất hiếu vs bme, nhưng con nhớn rùi con tự quyết định cs của con, con sẽ kô chọn 3 lựa chọn đó mà con sẽ ra đi. sẽ vào sài gòn sống (ra đi tay trắng). Em ấy có mang 5 tuần, bme e ấy kô biết..em thì nói vs e ấy là bme e uy hiếp như thế thì a vẫn lấy em, chỉ cần anh là em đủ có cs còn chữ hiếu mình sẽ làm sau. Bi giờ bme e ấy vẫn uy hiếp.. ngày càng ban căng. Em xin các mẹ cho vài nhời chia sẻ ạ.