Tôi là một thành viên mới của diễn đàn, rất mong các chị, các mẹ giúp tôi những bí quyết để tôi có thể đối phó với người đàn ông tôi rất yêu nhưng cũng rất ghét (vì anh ta nhậu nhẹt nhiều)


Các chị ạ! năm nay tôi đã 28 tuổi và anh ấy cũng 29 tuổi rồi, tụi tôi quen nhau được 9 năm và trong năm này dự định sẽ cưới. Tôi có việc làm nhưng chưa ổn định lắm, còn công việc của anh thì khá ổn định, cùng làm chung lĩnh vực ngân hàng nhưng mỗi đứa làm một ngân hàng ở một tỉnh khác nhau. Trong năm nay tôi cố gắng xin chuyển công tác về gần anh hơn để tiện cho việc lập gia đình sau này.


Mọi việc tưởng chừng như đã đâu vào đấy rồi thì dạo này lại nảy sinh một việc làm tôi thực sự chán nãn và buồn nhiều. Dạo này công việc của anh đang tốt nên cơ hội thăng tiến của anh cũng đang thuận lợi hơn, cũng chính vì thế mà những buổi giao lưu, hội họp, tiệc tùng của anh cũng ngày càng nhiều thêm. Hầu như ngày nào tôi gọi điện (vì ở xa nên chúng tôi liên lạc bằng điện thoại) cũng thấy anh đang có tiệc, và lúc nào lý do anh đưa ra để hợp thức hóa cũng rất thuyết phục. Tôi tự nghĩ cũng có bữa tiệc có thể từ chối được nhưng anh lại không làm thế, anh rất hứng khởi khi vào cuộc nhậu, và anh luôn là người uống nhiều nhất và uống lâu say nhất nên lúc nào anh cũng về muộn nhất. Vì hiểu tính anh vậy, và đặc biệt là anh đang bị viêm gan siêu vi B, nên tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Cũng vì lo cho bệnh của anh và lo anh say sỉn như vậy có thể xảy ra nhiều chuyện xấu không ngờ được, trong khi tôi ở rất xa anh nên không thể làm được gì cho anh nên tôi càng đâm ra khó chịu, bực bội khi biết anh đi nhậu. Đã nhiều lần tôi tự nhũ với bản thân là thôi không lo lắng cho anh nữa và sống thoải mái với anh hơn, thông cảm với anh hơn để cho việc giao lưu quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của anh được rộng rãi hơn. Nhưng tôi không làm được, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh anh chơi bời thoải mái rồi đến khi đau bệnh lại về bên tôi cho tôi chăm sóc, và còn tệ hơn khi lỡ đâu anh qua đời sớm vì căn bệnh của anh, thì tôi biết phải làm sao??? Có lẽ tới đây các chị nghĩ tôi quá ích kỹ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng tôi thật sự rất sợ điều xấu ấy xảy đến với tôi. Và vì suy nghĩ thế nên tôi lại càng gắt gỏng với anh hơn khi mỗi lần anh đi nhậu, điều này đang làm cho mối quan hệ giữa tôi với anh dần xấu đi, anh thì cho rằng "tôi sống mà không biết thông cảm cho anh, sống phải giao lưu để có vị trí trong xã hội, sống như tôi là không biết trên biết dưới, sống như tôi không khá lên nổi..." những lý do anh đưa ra làm tim tôi như thắt lại, tôi: một người phụ nữ bình thường như bao phụ nữ trên thế giới này, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho người tôi yêu, tôi cần anh ta hơn vị trí xã hội của anh ta, và tôi luôn muốn sống với anh ấy đến cuối đời.


Công việc của tôi lại không thuận lợi như anh, tình hình suy thoái kinh tế buột tôi phải suy nghĩ đến việc bị sa thải, tôi đang rất lo lắng, buồn bã và tuyệt vọng trong công việc trong khi đó ngày này qua ngày khác lúc nào cũng cái chuyện nhậu nhẹt của anh làm cuộc trò chuyện của hai đứa trở thành cuộc xung đột. Tôi biết anh cũng chán vì phải tranh cãi mãi với tôi một vấn đề, mà tôi càng chán hơn vì chính tôi luôn là người gây sự. Tôi không còn thấy vui vẽ khi trò chuyện với anh nữa, tôi thấy cuộc đời trống rỗng, vô vị, tôi chưa tìm ra được lối thoát cho tôi, tôi đang bị căng thẳng thần kinh nên đau đầu nhiều hơn.


Sắp tới đây, ngày lễ 30/4 gia đình anh ra nhà tôi để đặt vấn đề cưới hỏi cho hai đứa, tôi không biết phải làm sao khi tình hình hai đứa lúc này không tốt lắm. Chín năm yêu nhau hai đứa ước mơ đến ngày đám cưới biết bao nhiêu, nay sắp đến gần ngày ấy thì tại sao tôi và anh lại như thế? Bên trong tôi bây giờ đang rất ngổn ngan, tôi đang chán anh đến như thể "người bệnh chán cơm" và tôi nghĩ anh cũng chán tôi như vậy. Bây giờ tôi nên làm gì? Tôi nên cư xử với anh như thế nào? Tôi nên chia tay với anh hay là chấp nhận lấy anh để rồi chấp nhận luôn cái tật "mê nhậu" của anh? Mấy chị có cách gì xin tư vấn cho tôi với, có cách gì để trị bọn đàn ông thích đàn đúm bên rượu bia không? Tôi không cần anh bỏ hẳn các buổi tiệc, tôi chỉ cần anh tham gia tiệc tùng thưa bới và mỗi lần có nhậu xin anh uống ít bớt. Chỉ có vậy thôi mà sao tôi thấy khó thuyết phục anh quá.