Chào cả nhà,


Mình có 1 tình yêu sóng gió, yêu xa, gia đình cấm cản đủ đường. Bên ngoài tìm mọi cách chia rẽ. 2 đứa yêu vậy cũng 6 7 năm rồi. 2 gd cũng hoàn cảnh, mình con trai 1 ở SG. Nhà cô ấy sinh con 1 bề, em vẫn nhỏ. 2 bên gd cũng có điều kiện, nhà cửa đầy đủ rồi. Dạo này chuyện cấm đoán căng thẳng quá, kg hề có sự nhường nhịn, mình đang tính dg ra HN sống vì cô ấy rồi tiếp tục thuyết phục bố mẹ... Vấn đề ntn, họ cũng kg ưng mình vì mình ít nói, giao tiếp cũng kg tốt nữa. Giờ mà đi thì bố mẹ ở lại SG :( công việc, gd phải bỏ lại cả, bắt đầu từ trang giấy trắng, tự tìm nhà, cv mới. Mình cũng đã 30 rồi, cô ấy đã 28, chẳng trẻ trung gì nữa... Làm lại, môi trường mới chưa biết sẽ ra sao.


Các bạn cho mình lời khuyên với... Cs HN có khó khăn kg? Ng thân thì chỉ có vài anh em ở HN thôi.


Cám ơn.